Lãnh Đạo Hồng Kông cho Người Giả Dạng để Phỉ Báng Pháp Luân Công

Quấy rối và can thiệp vào các hoạt động công cộng của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông là vẫn chưa đủ đối với các thành viên của Hiệp Hội Chăm Sóc Thanh Niên Hồng Kông (HKYCA). Họ đã bắt đầu cải trang thành các học viên Pháp Luân Công từ hai tuần qua và phát ra những tờ rơi vu khống chống lại Pháp Luân Công để đánh lừa người dân Hồng Kông và khách du lịch Trung Quốc.

Các thành viên của Hiệp Hội Chăm Sóc Thanh Niên Hồng Kông thường mặc đồng phục màu xanh lá cây, nhưng bây giờ lại mặc quần áo màu vàng để giả mạo danh tính các học viên Pháp Luân Công. Họ phân phát tờ rơi tại các địa điểm làm rõ sự thật của Pháp Luân Công nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.

Các thành viên của Hiệp Hội Chăm Sóc Thanh Niên Hồng Kông thường mặc đồng phục màu xanh lá cây, nhưng bây giờ lại mặc quần áo màu vàng để giả mạo danh tính các học viên Pháp Luân Công. Họ phân phát tờ rơi tại các địa điểm làm rõ sự thật của Pháp Luân Công nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.

Leung Chun-Ying (Lương Chấn Anh) Trưởng điều hành của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông, nơi có chức năng như một con rối chính trị cho nhóm Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc. Leung đã điều hành một số tổ chức, chẳng hạn như “Chú ý đến sức mạnh Hồng Kông” và “Tiếng nói của Tình yêu HK,” nhằm theo đuổi các ý đồ chính trị của nhóm Giang.

Những thành viên của các tổ chức này thường xuyên sử dụng các thẻ căn cước khác nhau và tham gia các sự kiện công cộng khác nhau – đôi khi họ trà trộn vào các cuộc biểu tình của Phái Dân Chủ để xúc phạm những người phản kháng, và vào những lúc khác họ công khai lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho Leung. Là những người ủng hộ Leung, họ chống lại những ai kháng nghị nền giáo dục theo kiểu Trung Quốc, chống lại những người ủng hộ Pháp Luân Công, và chống lại tự do ngôn luận.

Trong Hiệp Hội Chăm Sóc Thanh Niên cũng có những thành viên giống như thế.

Vạch trần

Theo các báo cáo trước đây của Đại Kỷ Nguyên, nhóm người HKYCA đã bắt đầu quấy rối các học viên Pháp Luân Công đang nỗ lực vạch trần cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc, tại Causeway Bay vào tháng 10 năm 2013. Nhưng những hành động quấy rối của HKYCA đã bị vạch trần, và công chúng Hong Kong đã phẫn nộ, vì vậy một số thành viên của hiệp hội này sau đó đã bắt đầu dùng các phương pháp khác.

Vào ngày 14 tháng Hai, hai hay ba người từ HKYCA mặc quần áo màu vàng và đóng giả thành học viên Pháp Luân Công. Trong khi họ hô “Pháp Luân Đại Pháp tốt!”,  họ cũng đồng thời phát các tờ thông tin có chứa những lời phỉ báng Pháp Luân Công cho người qua đường.

Khi các học viên Pháp Luân Công cảnh báo họ dừng làm những việc bất hợp pháp ấy, những thành viên khác của HKYCA tại đó sẽ chế nhạo, làm rùm beng lên, nói rằng Pháp Luân Công đang cãi vã lẫn nhau.

Để tự đối phó với tình huống này, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập các ảnh chụp các thành viên thuộc hiệp hội này trước và sau khi cải trang và đặt chúng trên các áp phích (Posters). Một học viên Pháp Luân Công, người đóng góp một phần trong nỗ lực nâng cao nhận thức phản bức hại, còn được gọi là, giảng chân tướng, tại Lok Ma Chau cho biết, nhiều du khách Trung Quốc đã rất quan tâm đến các áp phích. Một số người thậm chí đã kiểm tra các khuôn mặt của các thành viên của hiệp hội tại hiện trường và so sánh với các áp phích. Lo sợ bị phát hiện, các thành viên của hiệp hội này đã nhanh chóng rời đi.

Lại tiếp tục các trò bịp bợm cũ

Bà Liao, là điều phối viên chiến dịch giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, cho biết từ khi có các áp phích, hiệp hội này đã dừng hành động ngụy trang trong một thời gian. Nhưng thật không may, họ lại thay thế bằng những thủ đoạn cũ –  họ trưng lên các biểu ngữ lớn ở phía trước các trang tin giảng rõ sự thật của Pháp Luân Công nhằm ngăn chặn không cho người qua đường nhìn thấy.

Vào ngày 24 tháng Hai, địa điểm giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại Mong Kok đã bị che khuất bởi ba tấm biểu ngữ dài sáu mét được triển khai bởi hiệp hội này.

Nhưng, ngày hôm sau họ đã lại trở lại Mong Kok, mặc áo thun màu vàng của Pháp Luân Công, tiếp tục phân phát các tờ rơi bôi nhọ Pháp Luân Công.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng