Biếng ăn: Từ trai đẹp, gái xinh thành ‘bộ xương’ di động

15/01/14, 15:20 Tin Tổng Hợp

Những chàng trai, cô gái đẹp đẽ trở thành ‘bộ xương’ di động. (Thùy Minh)

Người mẫu Brazil Ana Carolina Reston (SN 1984) bắt đầu sự nghiệp từ năm 13 tuổi và mất năm 2006 khi mới tròn 22 tuổi vì chứng biếng ăn. Lúc qua đời, Ana chỉ nặng có 40kg, cao 1,72cm.

Người mẫu nam Jeremy Gillitzer chết vì chứng biếng ăn.

Anh đã từng là một người mẫu nam với cơ thể hoàn hảo. Nhưng do thường xuyên nhịn ăn và tập thể dục không ngừng nên cơ thể ngày càng suy sụp. Anh qua đời vào năm 2010 ở tuổi 38 và nặng khoảng 30kg.

Năm 2007, người mẫu Israel Hila Elmalich đột quỵ và qua đời tại nhà do suy tim sau nhiều năm chiến đấu với bệnh chán ăn. Lúc chết, Hila mới có 34 tuổi và nặng chưa tới 27kg.

Năm 1974, khi mới 11 tuổi, Lena Zavaroni đã nổi tiếng nhưng đến năm 13 tuổi, cô đã bị mắc chứng bệnh chán ăn, chỉ nặng 25kg. Năm 1999, Lena chết vì bệnh chán ăn, hưởng dương 36 tuổi.

Người mẫu Pháp Isabelle Caro sn 1982, cao 1,65m, từ năm 13 tuổi đã bị mắc chứng biếng ăn trầm trọng.

Năm 2006, cô chỉ nặng có 25kg. Trước khi mất, cô chỉ nặng 33kg.

Karen Anne Carpenter, sinh năm 1950 là một ca sĩ danh tiếng của Mỹ. Năm 1983, Karen qua đời vì bệnh suy tim do biếng ăn, khi ấy cô vừa tròn 32 tuổi.

Hai chị em người mẫu chết vì chứng biếng ăn cách nhau 6 tháng.

Cô chị Luisel, 22 tuổi, ngã quỵ ngay trước đêm chung kết của chương trình biểu diễn thời trang.

6 tháng sau, cô em gái Eliana, 18 tuổi, được phát hiện đã qua đời trong nhà riêng.

Cô dâu Kate Puncher đã vượt qua chứng rối loạn ăn uống sau khi chú rể mua tặng một chiếc váy cưới to gấp hai lần cô. Chú rể đã yêu cầu cô tăng cân để phù hợp với chiếc váy. Tại thời điểm đó, Kate chỉ nặng 25kg.

Hayley Wilde bị mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng, cô cao 1m67 và chỉ nặng 32kg. Cơ thể Hayley gầy đến mức các bác sĩ cảnh báo rằng, cô chỉ còn sống được hơn một tuần.

Từ khi mang thai, cô đã lấy lại thói quen ăn uống và hạnh phúc chào đón cậu con trai đáng yêu.

Isabelle Caro, một người mẫu dũng cảm đã khỏa thân xuất hiện trong poster cho chiến dịch chống chán ăn. Isabelle cao 1,65m và nặng 32kg tại thời điểm diễn ra chiến dịch quảng cáo.

Bà Baumann, 48 tuổi, hiện là mẹ của hai đứa con, từng phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống trong thời gian mang thai vì bà sợ tăng cân.

Người mẹ cùng con gái chống lại chứng biếng ăn.

Bà Dolly là mẹ của một cô gái mắc chứng biếng ăn (Ruth, 17 tuổi) đã song hành cùng với con gái để chống lại căn bệnh. Sau nhiều năm điều trị, bà Dolly đã giảm 19kg, trong khi Ruth đã tăng 12kg.

Lauren Bailey, một cô gái biếng ăn đã giảm 22kg sau khi đi bộ 12 tiếng mỗi ngày.

Sức khỏe của Lauren Bailey đã sụt giảm nghiêm trọng. Cân nặng của cô giảm xuống, chỉ còn bằng cân nặng của một đứa trẻ 10 tuổi.

Người mẹ mắc chứng biếng ăn có thể mặc vừa quần áo của cô con gái 7 tuổi

Sau khi bị mắc chứng chán ăn, Rebecca có thể mặc vừa quần áo dành cho trẻ em 7-8 tuổi. Với cân nặng 32kg, người mẹ trẻ còn nhẹ hơn con gái, mặc dù cô cao hơn con gái 20cm.

Mặc dù là những bác sĩ có tay nghề nhưng trong 20 năm qua, cặp song sinh Maria và Katy Campbell phải cùng nhau chống chọi lại với chứng biếng ăn.

Katy và Maria giờ đã 33 tuổi, cao 1m65 và chỉ nặng chưa đến 38kg.

Họ cho biết, khi 11 tuổi, họ đã nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa bố mẹ về việc cặp hông đang nở ra và họ cho rằng bố mẹ cô không thích các cô béo lên.

Michaela qua đời vào năm 1994 do tác động của chứng biếng ăn đối với cơ thể. CònSamantha đã chiến đấu để phục hồi nhưng cô lại tự tử vào năm 1997.

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?