Cặp vợ chồng kết hôn lâu năm nhất tại Connecticut – Mỹ

03/12/13, 22:49 Cuộc sống


Ngày 25 tháng 11 năm 1932, John và Ann Betar đã chạy trốn khỏi những người hàng xóm Xy-ri thân thương tại Bridgeport, Connecticut để kết hôn cùng nhau. Họ phi thật nhanh đến Harrison, New York để Ann không phải kết hôn với người đàn ông hơn cô 20 tuổi theo như kế hoạch của cha mình. Lễ kỷ niệm 81 năm ngày cưới đã được tổ chức vào thứ Hai 25 tháng 11 vừa qua. 

Lễ Tình Nhân năm 2013, đôi vợ chồng này được Worldwide Marriage Encounter vinh danh là “cặp đôi kết hôn lâu nhất” tại Mỹ. Ông John Betar 102 tuổi, cười khúc khích khi hồi tưởng về phản ứng của gia đình hai người trước việc họ bỏ trốn, và về bà cô bên vợ đã an ủi cha ông rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ chẳng bền lâu.

Vậy bí quyết của họ là gì?

“Hãy hài lòng, hài lòng với những gì bạn đang có và đang làm.”

“Hãy nghĩ một chút về điều mình đang thực hiện, và nếu có sai thì hãy nói ra, hãy thẳng thắn với nhau. Còn nếu chỉ là chút bất đồng thì hãy gắng bỏ qua và hòa hợp.”

Ngày hai vợ chồng kết hôn, cuộc Đại suy thoái kinh tế lên tới đỉnh điểm, “King Kong” còn chưa lên màn bạc, và Tổng thống Mỹ tương lai John Kennedy vẫn còn là học sinh trung học. Cuộc sống không phải luôn êm ả. Họ đã mất một người con gái và người con trai duy nhất vì ung thư trong 15 năm qua.

“Hôn nhân không phải là lãng mạn đâu, vậy đấy, 80 năm cơ mà. Bạn phải học cách chấp nhận lối sống của người còn lại, đồng ý hay phản đối, bất hòa về con cái, chăm sóc và nuôi dạy chúng. Mọi mối quan tâm đều dành cho con cái”

Lời khuyên dành cho những đôi vợ chồng hiện nay là:

“Người ta thường hay kỳ vọng quá mức vào nửa kia. Kiểu như: ‘Anh phải đồng ý chứ, em muốn nó phải thế này’… nhưng….. thực tế đâu có phải như vậy. Người ta đều khác nhau. Ngay cả con cái thì cũng là mỗi đứa mỗi tính. Hãy tìm hiểu xem người ta quan tâm tới điều gì, rồi hãy suy xét.”

Gia đình Betar có tổng cộng 5 người con, 14 người cháu và 16 đứa chắt.

( Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?