“Ngôi sao điện ảnh tương lai” TQ ngủ gục ngon lành ngày khai giảng

06/09/13, 17:11 Chuyện lạ

 Thay vì hào hứng lắng nghe những chia sẻ, dặn dò trong ngày khai giảng năm học mới, các nam thanh nữ tú của Học viện điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) lại vô tư ngủ gục trong khán phòng.

Hôm 5/9 vừa qua, cũng giống như nhiều ngôi trường khác tại Trung Quốc, Học viện điện ảnh Bắc Kinh – nơi đào tạo ra rất nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của nước này, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

 

Điều đáng chú ý, chỉ sau chút thời gian hào hứng ban đầu, các nam thanh nữ tú có mặt trong khán phòng bắt đầu ngủ gật.
 
Hình ảnh không mấy đẹp mắt về nam thanh nữ tú Học viện điện ảnh Bắc Kinh trong ngày khai giảng.
Hình ảnh không mấy đẹp mắt về nam thanh nữ tú Học viện điện ảnh Bắc Kinh trong ngày khai giảng.

 

Thậm chí, bất chấp sự có mặt của đông đảo các học viên khác có mặt tại đó, nhiều “ngôi sao điện ảnh tương lai” thản nhiên gục đầu sang vai bạn ngủ ngon lành.

 

Và những hình ảnh không mấy đẹp đẽ này nhanh chóng có mặt trên các trang tin, diễn đàn mạng Trung Quốc. Dĩ nhiên, cư dân mạng cũng không ngần ngại “ném đá” về ý thức của những sinh viên trong ngày khai giảng năm học mới, nhất là khi ngôi trường này hay được dân mạng chú ý bởi mức độ xinh đẹp, tài năng của các sinh viên trong trường.
 
Trái với sự háo hức, vui vẻ trước khi lễ khai giảng bắt đầu
Trái với sự háo hức, vui vẻ trước khi lễ khai giảng bắt đầu

các nữ sinh ngủ gục ngon lành khi buổi lễ vẫn đang diễn ra

các nữ sinh ngủ gục ngon lành khi buổi lễ vẫn đang diễn ra
các nữ sinh ngủ gục ngon lành khi buổi lễ vẫn đang diễn ra

hay làm việc riêng
hay làm việc riêng

Thậm chí có thiếu nữ xinh đẹp thoải mái gục sang vai bạn để ngủ.
Thậm chí có thiếu nữ xinh đẹp thoải mái gục sang vai bạn để ngủ.

Thậm chí có thiếu nữ xinh đẹp thoải mái gục sang vai bạn để ngủ.
Những hình ảnh khiến cho SV của ngôi trường vốn nổi tiếng là nơi đào tạo các diễn viên tài năng cho điện ảnh TQ, trở nên “xấu xí”.
 
Thậm chí có thiếu nữ xinh đẹp thoải mái gục sang vai bạn để ngủ.
Cho dù trước đó ít ngày, dân mạng phải trầm trồ khi chứng kiến những tân SV của Học viện điện ảnh Bắc Kinh đến đăng ký nhập trường.

Những tân SV được đánh giá là những ngôi sao điện ảnh đầy tiềm năng trong tương lai.
Những tân SV được đánh giá là những “ngôi sao điện ảnh” đầy tiềm năng trong tương lai.
 
 
 
Không chỉ đẹp trai
Không chỉ đẹp trai

...xinh gái
…xinh gái

...xinh gái
…để có tên trúng  tuyển ở trường này, các bạn trẻ phải thể hiện được tài năng nhất định ở lĩnh vực nghệ thuật.

 

Vũ Phong

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao