Bé gái 5 tuổi vẽ tranh bán lấy tiền chữa bệnh

07/03/13, 06:47 Cuộc sống

Оlia Shapirova bị bệnh u bạch huyết bẩm sinh ở bên má phải. Bệnh tật làm cô đau đớn khôn nguôi. Tuy nhiên, từ năm lên hai, cô đã vẽ những bức tranh độc đáo. Cùng với sự quyên góp, cha mẹ cô tổ chức bán đấu giá những bức tranh ấy lấy tiền cho cô chữa bệnh.

Bé Olia Sharipova bị bệnh bẩm sinh ở nửa mặt bên má phải. Khoa giải phẫu hàm mặt tại một bệnh viên nhi Mạc Tư Khoa chẩn đoán bé bị bệnh u bạch mạch (lymphangioma) thể hang nửa mặt phía bên phải.

 
Cô bé Olia Shapirova

Bệnh u bạch mạch không những là tai hoạ về thẩm mỹ mà còn phải điều trị kịp thời vì nó sẽ phát triển và chèn lên các cơ quan trong vùng, gây đau đớn cho người bệnh. Các bạn cùng tuổi nhìn thấy mặt Olia đều hoảng sợ, khiến cô hầu như không có thời thơ ấu cùng với bạn bè.

Mẹ cô bé kể: “Olia rất yếu, từ khi sinh ra cháu đã phải chịu đựng đủ điều bất hạnh do bệnh tật của mình. Cháu thường xuyên chảy máu cam, một trận cảm nhẹ cũng làm cháu đau hết cả mặt. Cháu ăn rất ít, nhai rất khó và sau mỗi bữa ăn là mệt nhoài. Cháu rất gầy. Bên má phải bị biến dạng, môi trên sưng lên, ép vào hàm làm răng hàm trên tụt vào tận gốc. Nước dãi lúc nào cũng chảy ra”.

Ở Nga, bệnh hiếm gặp này chưa có cách chữa, mọi phương pháp điều trị chỉ là thử nghiệm, nhưng đều không có kết quả gì. Trong những trường hợp như vậy, chỉ giải phẫu không thôi không hiệu quả mà đòi hỏi một cách điều trị phối hợp, ít ra là phối hợp với liệu pháp gây xơ cứng (sclerotherapy).

Tại một bệnh viện nhi khoa ở Zurich, người ta từng có kinh nghiệm chữa bệnh này, sẵn sàng tiếp nhận Olia. Các bác sĩ ở đây bảo đảm Olia có thể khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, bệnh viện cũng gửi kèm theo một tờ báo giá: chi phí điều trị là 40 nghìn đôla, chưa kể những tốn kém khác như đi lại, gia đình đi theo để chăm nom.

Play

Số tiền đó thật quá lớn đối với gia đình Olia Sharipova. Mẹ cháu cầu cứu trên phương tiện thông tin đại chúng đề nghị được giúp đỡ. Сác độc giả cũng gửi tiền về giúp cháu mua vé máy bay và một phần viện phí.

Từ hai năm nay, để cho cô bé đỡ buồn mẹ cô tập cho cô vè và phát hiện ở cô khả năng sáng tạo phi thường. Cô bé say mê vẽ tranh. Do bệnh tật, không bao giờ ra khỏi nhà, hầu như chẳng tiếp xúc với ai cô phải tìm ra cách tự thể hiện bản thân một cách độc đáo và dễ hiểu – mẹ cô kể. Tất cả tranh cô vẽ ra đều tràn đầy những cảm xúc và trong sáng. Nhiều màu sắc. Tất cả các họa sĩ xem tác phẩm của cô đều nói những bức tranh ấy rất già dặn và sâu sắc.

Оlia Shapirova mang trưng bày để bán tranh của mình lấy tiền chữa bệnh. Người ta đã tổ chức tại Matxcova một cuộc triển lãm để bán đấu giá tranh của cô bé mới lên 5, để bù vào chi phí cho việc điều trị.

Tranh của Olia Shapirova.

Bà mẹ phát biểu với mọi người trong ngày khai mạc: “Olia đã lên 5. Sang năm cháu đã đến tuổi đi học. Tôi không muốn con gái tôi bị đối xử khác các những đứa trẻ khác. Nó còn quá nhỏ, chẳng biết triển lãm là gì. Chúng tôi bảo cháu là cả Matxcova sẽ xem tranh của nó và cháu rất sung sướng.

Các nhà phê bình bảo tranh của Olia không có những nét đặc trưng của một cô bé 5 tuổi. Cô có những cảm nhận thế giới như một người trưởng thành. Nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng, bà Natalia Boichenko nói: “Xem những bức tranh của cô bé, tôi thực sự sửng sốt, vì sao những bức vẽ ý nghĩa đến như vậy là tranh trẻ em. Chúng độc đáo và mang tính trừu tượng rất cao. Vì lý do đó tôi đã đề nghị gia đình mang trưng bày rộng rãi”.

Không chỉ các họa sĩ Nga, tài năng của Olia Shapirova còn được đánh giá cao bởi giới mỹ thuật Tây Ban Nha. Tới đây, cuộc Triển lãm cua Olia Shapirova sẽ được mang sang đất nước của nhà danh hoạ Picasso.

Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được bổ sung vào tiền quyên góp để chi vào việc điều trị tốn kém tới 60 nghìn euro mang tính quyết định, cũng là biện pháp cuối cùng để cứu sống lại Shapirova.

Bảo Châu (Theo lifenewws.ru)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?