Cảm động cô bé cạo trọc đầu động viên bạn thân bị u não

06/02/13, 08:34 Tin Tổng Hợp

empty

Tình bạn đẹp xuất phát từ trái tim

Ffion Ward (14 tuổi) và Nia Turner (12 tuổi) là đôi bạn thân từ khi còn rất nhỏ. Cả hai thường quấn quýt với nhau như hai chị em ruột. Nhưng khi Nia lên 7 tuổi, cô bé được chẩn đoán bị u não và phải chờ cho đến năm 12 tuổi mới điều trị được.

Khối u có kích thước 6cm của Nia khiến một phần não không hoạt động. Trong những tháng ngày chờ đợi điều trị, Nia thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau đầu khủng khiếp, tưởng như không thể chịu đựng được. Hơn nữa, khối u còn khiến cô bé bị mất trí nhớ tạm thời, giảm thị lực và đứng không vững trên đôi chân của mình.

Những lúc như thế, Ffion thường ở bên động viên và vỗ về Nia, giúp Nia vượt qua căn bệnh quái ác. Và rồi ngày chữa bệnh cũng đã đến, Nia được điều trị bằng xạ trị để tiêu diệt khối u ác tính. Tuy nhiên, phương pháp điều trị này đã khiến Nia mất đi mái tóc yêu quý. Ffion rất thương bạn, cô bé cứ trăn trở suy nghĩ cách khuyến khích và ủng hộ bạn.

Ffion Ward (trái) trước khi cạo trọc đầu để ủng hộ bạn.
Ffion Ward (trái) trước khi cạo trọc đầu để ủng hộ bạn.

Vì vậy, trong một chương trình từ thiện gây quỹ giúp đỡ Nia, Ffion đã dũng cảm cạo toàn bộ mái tóc dài óng ả của mình để trông giống cô bạn thân của mình. Đồng thời, nhân cơ hội này, cô bé Ffion còn kêu gọi mọi người ủng hộ thêm 1.000 bảng Anh cho tổ chức từ thiện.

Ffion hứng khởi bày tỏ: “Sau khi cạo đầu, cháu thấy mình rất lạ. Trông chúng cháu như hói vậy nhưng bây giờ chúng cháu rất giống nhau, như hai chị em sinh đôi vậy. Hiện tại cháu có rất nhiều mũ nên cháu không lo khi đi ra đường nữa”.

Ffion cho hay, khi nhìn thấy Nia mất đi mái tóc, Ffion đã nảy ra ý tưởng cạo trọc đầu và ủng hộ quỹ từ thiện cùng một lúc. Khi cô bé dũng cảm Ffion thông báo việc cô sẽ làm, mọi người đều cảm thấy rất sốc nhưng sau đó, tất cả đều ủng hộ Ffion. Họ cho rằng, Ffion đã quyết định đúng.

Gia đình – động lực thúc đẩy lòng dũng cảm

Ffion nói: “Cháu có quyết định như vậy vì cháu cảm thấy mình phải làm điều gì đó cho Nia, bạn thân nhất của cháu. Khi lớn lên cùng ai đó, mọi người sẽ hiểu vì sao cháu làm vậy. Nia bị bệnh nặng và cháu cảm thấy lo sợ sẽ mất đi một người bạn. Cháu nhận ra rằng, cháu cần phải tận dụng tối đa thời gian ở bên Nia và làm gì đó để vực dậy tinh thần đang đi xuống của Nia”.

Gia đình Ffion không những không phản đối quyết định của cô bé mà họ còn khuyến khích cô bé nên chia sẻ kế hoạch này với Nia.

Thậm chí, họ còn tặng cho Nia và Ffion nhiều loại mũ khác nhau để hai cô bé có thể “diện” cùng nhau. Chính vì nhận được sự ủng hộ của gia đình, Ffion càng cảm thấy quyết tâm hơn và biết rằng mình đã làm đúng.

Ffion chia sẻ: “Cháu không dũng cảm như mọi người nghĩ đâu. Thực sự, cháu đã rất run khi nói với cả nhà nhưng thật không ngờ, mọi người đã đồng ý với quyết định của cháu. Mẹ cháu còn ôm cháu và bảo bà tự hào về cháu. Cháu vui lắm!”.

Bà Vicki Turner (41 tuổi, mẹ của Nia) hết lời ca ngợi hành động gây quỹ từ thiện của Ffion. Bà nói: “Ffion là một cô bé đáng yêu và là một người bạn tuyệt vời của con gái tôi. Hành động cạo trọc đầu của Ffion thật đáng quý. Ffion đã làm được điều mà người lớn không thể nghĩ tới và không dám làm. Cô bé thật dũng cảm”.

1.000 bảng Anh của Ffion đã được tổ chức từ thiện tặng cho trẻ em trong căn nhà tình thương Hope House và Viện nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh.

Trước đây, tại Mỹ cũng từng có trường hợp cạo trọc đầu để ủng hộ tinh thần của bệnh nhân. Nghe tin người bạn rất thân từ thời thơ ấu là Summer Holt Miller (35 tuổi) bị mắc bệnh ung thư vú, ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ Kellie Pickler (26 tuổi) đã xuống tóc để ủng hộ tinh thần bạn mình, đồng thời kêu gọi chị em phụ nữ sớm kiểm soát bệnh ung thư vú.

Tâm sự trong chương trình truyền hình Chào nước Mỹ buổi sáng của đài ABC, Kellie cho biết, cô vừa chịu tang bà ngoại cũng bị mắc bệnh ung thư. Cái chết đến quá nhanh khiến cô lo sợ cho cô bạn thân thiết Summer.

Kellie tâm sự: “Khi Summer được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi đã cùng nhau xuống tóc trước khi thực hiện buổi hóa trị đầu tiên. Tôi nghĩ rằng, được một người bạn thân sẻ chia tình cảm với mình trong hoàn cảnh đó là rất quan trọng”.

Theo A. M

Đời sống & Pháp luật

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?