2 cha con gặp nạn được cứu sống sau 5 giờ lênh đênh trên biển

25/07/19, 11:16 Việt Nam

Cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến tạo sóng lớn đánh vỡ thuyền, hai cha con ngư dân lênh đênh trên biển hơn 5 giờ đồng hồ, tưởng chừng không còn được gặp lại gia đình vì đã kiệt sức nên lấy dây buộc tay lại với nhau để có chết cũng không bị thất lạc…

Ngày 24/7, dù đã sau 2 ngày được cứu sống, nhưng ông Phan Văn Thuận (54 tuổi, ngụ ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn chưa hết thảng thốt…

Ông Thuận nhớ lại, vào chiều 22/7, ông và con trai là Phan Thanh Hà cùng lên chiếc thuyền gỗ loại nhỏ của gia đình, ra biển câu mực và buông neo khi thuyền cách đảo Hòn Gió (ngoài khơi huyện Quảng Trạch) khoảng 15 hải lý.

2 cha con gặp nạn trên biển lênh đênh suốt 5h - ảnh 1
Ông Phan Văn Thuận ngồi cùng cháu gái kể lại câu chuyện buộc tay trôi dạt trên biển. (Ảnh qua tuoitre)

Độ nửa đêm, gió cấp 4-5 bất ngờ nổi lên tạo cơn lốc xoáy lớn ập đến, ông và con trai chưa kịp cho thuyền quay trở lại bờ thì gió to đã hình thành cột sóng lớn đánh vỡ thuyền.

Hai cha con khi ấy chỉ kịp vớ lấy mấy chiếc thùng đựng nước và dầu đang nổi lềnh bềnh làm phao, rồi mặc cho gió và sóng quăng quật trôi nổi trên biển.

Tưởng chừng bản thân sẽ không còn cơ hội được gặp lại người thân vì sắp đuối sức do chuột rút và không còn bơi được, Ông Thuận nói con trai lấy dây trên thùng dầu buộc tay 2 người lại với nhau để có chết thì cũng không bị thất lạc.

“Lúc nớ tui chỉ nghĩ là nếu có chết thì hai cha con cùng chết với nhau. Rồi họa may có ai thấy cũng vớt được xác cả hai cha con luôn mà đưa về”, ông Thuận chia sẻ.

Kể lại tình cảnh của hai cha con lúc đó, ông Thuận nói, trước khi cột tay hai cha con lại với nhau, ông và con trai lênh đênh trên biển bị bao trùm giữa bóng tối mù mịt, mất hết cả phương hướng.

Lúc ấy, dù trong lòng hoang mang tột độ nhưng ông tự nhủ bản thân phải vững tin không được buông bỏ bất cứ hy vọng nào và động viên con trai giữ sức mà bơi dần dần, đừng gắng bơi mà mất hết sức lực rồi cũng sẽ chết. 

“Con còn trẻ, còn sức để bơi, khi không còn sức thì ôm chặt lấy thùng dầu, không được buông bỏ. Sống trên nước, khi gặp hoạn nạn, nếu chỉ mất tinh thần một chút thôi là không còn sức lực mô mà bơi vào bờ nữa”, ông Thuận nói.

2 cha con gặp nạn trên biển lênh đênh suốt 5h - ảnh 2
Lãnh đạo phương Hải Thành thăm, động viên gia đình ngư dân gặp nạn. (Ảnh qua tinnhanh)

Cuối cùng sau hơn 5 giờ đồng hồ chống chọi với sóng gió, cạn kiệt sức lực thì đúng lúc đó, rạng sáng ngày 23/7, ông và con thấy phía trước khoảng 100m có bóng thuyền nên đã lấy toàn bộ sức lực còn sót lại để kêu cứu.

May mắn, chủ thuyền của tàu cá xã Quảng Phú (TP Đồng Hới) đã nghe thấy và cứu hai người lên tàu, đồng thời báo tin về đất liền.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND phường Hải Thành (Đồng Hới – Quảng Bình) đã tổ chức tàu ra biển và đưa bố con ông Thuận vào bờ an toàn.

Ngày 24/7, đại diện lãnh đạo phường Hải Thành cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai cha con ngư dân gặp nạn trên biển.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?