2 bé sơ sinh thiệt mạng vì bị bỏ quên trong xe, người cha đau đớn ngồi tù

23/09/19, 14:58 Cuộc sống

Theo hội đồng an toàn quốc gia Hoa Kỳ, Injury Facts, hàng năm có khoảng 38 trẻ em dưới 15 tuổi chết vì say nắng sau khi bị bỏ quên trong xe. Điều này đã dấy lên một cảnh báo nghiêm trọng với các bậc cha mẹ rằng cần thường xuyên chú ý hơn khi chở con trên ô tô, vì một phút bất cẩn có thể lấy đi sinh mạng của chính con trẻ.

Người cha đau đớn phát hiện thi thể 2 con song sinh trong xe giữa trời nắng 90⁰C
Người cha đau đớn phát hiện thi thể 2 con song sinh trong xe giữa trời nắng 32⁰C. (Ảnh qua Abc7ny)

Báo New York Post ngày 27/7 đưa tin, anh Juan Rodriguez, 39 tuổi ở thành phố New York đã bị đưa đến trước hội đồng thẩm phán trong nỗi đau đớn tột cùng vì vừa mất đi 2 người con thân yêu. Trong buổi xét xử, anh bị buộc tội vô ý làm tử vong 2 con song sinh của mình khi để quên chúng trong xe giữa trời nắng gắt. 

Theo cáo trạng, Juan đã tường thuật lại với cảnh sát rằng vào sáng 26/7, thay vì chở hai con đến nhà trẻ như thường lệ thì anh Juan lại quên mất mà chạy thẳng đến bãi đỗ xe tại bệnh viện ở Bronx nơi anh đang làm nhân viên xã hội. 

Mãi đến 8 tiếng sau đó anh mới phát hiện ra 2 con thì đã muộn, các con đã chết trong ô tô, các nhân viên điều tra sau khi kiểm định thi thể của Luna và Phoenix (tên của cặp song sinh) thì phát hiện cặp song sinh có nhiệt độ cơ thể lên tới 108⁰F(hơn 42⁰C), khi này nhiệt độ ngoài trời ở thành phố New York lên tới khoảng 32⁰C.

Chiếc xe của anh Juan nơi 2 bé song sinh tử vong.
Chiếc xe của anh Juan nơi 2 bé song sinh tử vong. (Ảnh: CBS)

Fernando Cabrera, thành viên của hội đồng NYC đồng thời cung cấp thêm thông tin rằng, “xe có cửa sổ màu, vì vậy hầu hết không ai nhận ra mấy đứa trẻ vẫn đang còn ở trong đó”.

Trở lại phiên tòa người cha cũng tỏ ra vô cùng đau đớn, anh không ngừng tự trách mình “Tôi tưởng mình đã bỏ chúng lại nhà giữ trẻ trước khi tôi đi làm” Juan nói với phía cảnh sát, “Tôi đã cố quên đi sự thật này nhưng không thể! Các con của tôi đã chết! Chính tôi đã giết con của mình!”, người cha bất hạnh không ngừng khóc lóc thảm thiết khi nhắc đến 2 đứa bé tội nghiệp.

Người cha bất hạnh không ngừng khóc lóc thảm thiết khi nhắc đến 2 đứa bé tội nghiệp.
Người cha bất hạnh không ngừng khóc lóc thảm thiết khi nhắc đến 2 đứa bé tội nghiệp. (Ảnh qua Nypost)

Mitch Jackson, luật sư biện hộ cho Juan cũng buồn bã cho biết, nếu Juan bị buộc tội ngộ sát thì bản án tối đa của anh sẽ là 4 năm tù, nhưng nếu buộc tội giết người thì mức án anh có thể phải chịu lên đến 15 năm tù.

“Biến cố đau đớn đó đã khiến cho trạng thái tinh thần của anh ấy trở nên rất mong manh. Nó đúng là một bi kịch khủng khiếp”, “Thân chủ của tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Anh ấy luôn thất thần trong nỗi đau buồn. Anh đã như vậy một khoảng thời gian rồi. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe tinh thần của anh”. Jackson cũng cho biết thêm.

Tinh thần của Juan tại phiên tòa tỏ ra rất suy sụp.
Tinh thần của Juan tại phiên tòa tỏ ra rất suy sụp. (Ảnh qua 10TV)

Mãi cho đến 2 giờ sau khi phiên tòa kết thúc và Juan được tại ngoại để trở về với gia đình, phía cảnh sát vẫn phải cho người theo dõi Juan vì lo sợ rằng anh có thể sẽ tự sát.

Những người hàng xóm xung quanh gia đình Juan cũng tỏ ra rất bất ngờ và đau buồn trước thông tin này, anh Galit Maayani một người hàng xóm cho biết: “Những đứa trẻ rất đáng yêu. Họ là một gia đình dễ thương. Họ luôn vẫy chào khi thấy chúng tôi”.

Juan cùng 2 con lúc mới sinh.
Juan cùng 2 con lúc mới sinh. (Ảnh qua Nypost)

Người phát ngôn của bệnh viện Jim Connell cũng xác nhận anh Juan Rodriguez là nhân viên của họ: “Toàn bộ cộng đồng bệnh viện rất đau buồn trước hung tin về sự kiện bi thảm này. Tình hình hiện đang được chính quyền địa phương làm rõ, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình. Vì sự tôn trọng gia đình trong thời gian khó khăn này và những liên quan đến quyền riêng tư của họ, chúng tôi xin phép không bình luận gì thêm”, ông Conn Connell chia sẻ.

Một số thông tin cảnh báo chúng ta cần biết

Trước tình trạng nhiều trẻ em bị bỏ quên đến chết trong ô tô, trang Heatkills.org đã trích dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, khi nhiệt độ ngoài trời dao động trong khoảng từ 80 đến 100 độ (26-38⁰C), thì nhiệt độ bên trong xe có thể lên tới 130 đến 172 độ (từ 54-78⁰C).

Cũng theo trang web: “Chỉ cần với nhiệt độ thấp là 63 độ (17C) thì trẻ em bị bỏ trong xe cũng đã mất mạng. Về cơ bản thì chiếc xe đã biến thành một nhà kính. Ở 70 độ vào một ngày nắng, sau nửa giờ, nhiệt độ bên trong xe sẽ là 104 độ (40⁰C). Và chỉ sau một giờ, nó có thể lên tới 113 độ(45⁰C)”, Jan Null, giáo sư phụ trợ tại Đại học bang San Francisco cho biết.

Trang web NoHeatStroke.org cũng thống kê có tới 803 trẻ em ở Hoa Kỳ đã chết do say nắng trong xe hơi nóng kể từ năm 1998.

“Bầu không khí và cửa sổ của ô tô tương đối ‘trong suốt’ đối với bức xạ sóng ngắn mặt trời và bị ấm dần lên. Tuy nhiên, năng lượng dạng sóng ngắn này còn làm nóng các vật thể mà nó chiếu vào. Ví dụ như bảng điều khiển màu tối, vô lăng hoặc nhiệt độ ghế thường nằm trong khoảng từ 180 đến hơn 200 độ F(82-93⁰C)”, trang web này cho biết.

Thực tế những tai nạn như vậy có thể phòng ngừa được, chỉ cần cha mẹ cẩn thận quan sát một chút với các con nếu các bé ở độ tuổi còn quá nhỏ, hoặc khi trẻ đã có nhận thức cha mẹ có thể cung cấp cho con một số kỹ năng mềm về cách thoát hiểm khi ở trong hoàn cảnh vô tình bị nhốt trong xe như vậy.

Thiện Thành biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!