Nghị lực phi thường của cô bé mắc tới hai căn bệnh ung thư

10/08/12, 09:03 Cuộc sống

Dù bị những cơn đau hành hạ nhưng Talia hứa sẽ tiếp tục gửi tới các bạn gái những video dạy cách trang điểm.

Talia Joy Castellano năm nay mới 12 tuổi nhưng ngày qua ngày cô bé phải chịu đựng những cơn đau giằng xé do mắc tới hai căn bệnh ung thư một lúc: ung thư máu và nguyên bào thần kinh. Tuy nhiên cô bé tỏ ra rất lạc quann và mong muốn trở thành một chuyên gia trang điểm.

Hơn 100.000 người đã kết bạn với Talia trên trang YouTube để được thường xuyên xem các video hướng dẫn trang điểm của chuyên gia làm đẹp nhí này.

Hôm qua Talia đã tải lên YouTube một video ghi lại những suy nghĩ của bản thân. Cô thông báo với mọi người rằng hiện giờ cô đang phải chống chọi với hai căn bệnh ung thư một lúc, cơ hội sống sót là rất ít nhưng cô bé sẽ vẫn làm những gì mà cô muốn.

5 năm về trước, đúng vào dịp Valentine năm 2007, cô bé bị chuẩn đoán đã mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. 5 năm chiến đấu với bệnh tật nhưng chưa lúc nào cô bé tỏ ra buồn phiền. Talia chia sẻ lý do tại sao cô bé thích trang điểm: “Tôi không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm, gương mặt được trang điểm khéo léo sẽ giúp người khác quên cái đầu trọc của tôi”, cô bé nói thêm rằng cô không hề thích đội tóc giả nó làm cô không thoải mái mỗi khi đối diện với mọi người.

Talia đã quay lại những video này khi bố mẹ ra ngoài. Cô không thích cuộc sống buồn tẻ khi phải ở trong nhà hoặc đến trị liệu ở các bệnh viện. Đã từ lâu, cô bệnh nhân nhí này không được đến trường, gặp gỡ bạn bè.

Sắp tới, Talia sẽ phải tham gia một cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy sương, nhưng hi vọng thành công là rất mong manh. Nếu ca phẫu thuật này thất bại, cô bé chỉ còn sống được từ 4 tháng cho đến 1 năm nữa.

“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng tôi hứa trong thời gian tới sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm với mọi người”.

nghi-luc-phi-thuong-cua-co-be-mac-toi-hai-can-benh-ung-thu

nghi-luc-phi-thuong-cua-co-be-mac-toi-hai-can-benh-ung-thu

Gương mặt Talia ngời sáng trong đoạn video dạy cách trang điểm mắt.

nghi-luc-phi-thuong-cua-co-be-mac-toi-hai-can-benh-ung-thu

Hai căn bệnh ung thư đã khiến cô bé trở nên gầy gò. Tuần nào cô cũng phải đi truyền máu ở bệnh viện.

Xem video Talia hướng dẫn các bạn gái vẽ mắt:

 

 

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!