“Người không chân” khởi đầu thuận lợi ở môn điền kinh

06/08/12, 12:31 Cuộc sống

Oscar Pistorius từng có 6 năm tranh tài cùng các đấu thủ lành lặn trên mọi đường đua. Tuy nhiên, đấu trường Olympic vẫn khiến anh cảm thấy day dứt, anh tham gia vào cuộc chiến pháp lý với lãnh đạo môn thể thao này, vốn luôn ngăn cản anh thi đấu với các VĐV bình thường khác bởi cho rằng cặp chân giả công nghệ cao sẽ mang lại lợi thế cho anh.     Nghị lực phi thường của Oscar Pistorius được cả thế giới ngưỡng mộ
Nghị lực phi thường của Oscar Pistorius được cả thế giới ngưỡng mộ

Vượt qua được trở ngại đó, Oscar Pistorius đã về thứ nhì ở đợt chạy vòng loại của anh và giành quyền vào bán kết để nuôi hy vọng tranh chấp huy chương. Trước, Pistorius George Eyser, một VĐV TDDC cũng là VĐV khuyết tật với một chân lắp chân gỗ, thậm chí còn giành 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại Olympic năm 1908.

Natalie du Toit, đồng hương của Pistorius bị tháo khớp sau một tai nạn xe scooter, đã đến với đường đua xanh tại Olympic Bắc Kinh 2008. Nhưng Toit đã không có được sức mạnh và sự quyết tâm để có được chiến thắng như Oscar Pistorius.

Cuộc sống của Pistorius đã phải trả qua nhiều khó khăn, anh mất mẹ từ sớm (bị đột quỵ ở tuổi 42), khi mới 15 tuổi. Pistorius chia sẻ: “Hôm nay tôi đã rất nhớ tới mẹ. Bà luôn nói rằng một kẻ thất bại không phải là người tranh tài và về đích cuối cùng, mà là kẻ không dám chấp nhận thử thách”

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng các VĐV cũng chấp nhận sự có mặt mặt của Pistorius trên đường đua. Nhà VĐTG người Grenada, Kirani James phát biểu: “Tôi coi anh ấy như một VĐV bình thường và một con người đầy nghị lực. Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ những gì anh ấy thể hiện

So với các ngôi sao khác ở môn điền kinh, Oscar Pistorius không có nhiều cơ hội tiến quá xa hay lập nên một kỷ lục nào. Tuy nhiên, nghị lực vượt qua khó khăn của anh xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Kiều My

Theo Guardian

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời