Dòng họ thưởng vàng cho người đỗ đại học

02/08/12, 08:18 Cuộc sống


– Trong suy nghĩ của
người dân quê, đại học là ước mơ nhiều người cả đời không với tới nổi. Có  dòng
họ sẵn sàng chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho quỹ Khuyến học để chấn hưng
sự học của dòng họ. Và phần thưởng cho mỗi con em trong họ đỗ đại học có thể lên
tới hàng chục triệu đồng, thậm chí, còn được treo thưởng bằng vàng ròng.




Đỗ đại học, thưởng cây vàng

Câu chuyện dòng họ Đinh ở xã Thuần Hưng (huyện
Khoái Châu, Hưng Yên) treo thưởng một cây vàng cho người đầu tiên trong họ thi
đỗ đại học đã trở thành một “truyền kỳ” về khuyến học dòng họ, nổi tiếng khắp
vùng.

Theo ông Đinh Hữu Hưng (75 tuổi, người làng Sài
Thị) thì phần thưởng khuyến học hiếm có, và những quy định khuyến học rất lớn
của họ Đinh bắt nguồn từ nỗi trăn trở của một người con trước tình trạng thất
học kéo dài của dòng họ.


Trao thưởng một
cây vàng cho cháu Đinh Thị Hiền – người đầu tiên trong họ thi đỗ ĐH
(năm 2009)


“Nhiều năm liền, vì hoàn cảnh kinh tế nghèo khó nên các gia đình trong họ hầu
như không quan tâm gì tới việc học. Con cháu họ hầu hết chỉ học đến lớp 8, lớp 9
là bỏ học để đi làm kiếm tiền, ai khá lắm thì học hết cấp 3. Những người có
trách nhiệm với dòng họ không khỏi trăn trở, đau lòng trước tình trạng ấy”

ông Hưng chia sẻ.

Theo lời ông Hưng, năm 1999, ý tưởng về quỹ
khuyến học dòng họ Đinh ra đời với sự đóng góp rất lớn của ông trưởng họ Đinh
Hữu Hồng. Xuất thân nghèo khó, ông Hồng đã phải lăn lộn kiếm sống từ Bắc vào
Nam.

Thế nhưng, dù đói khổ đến đâu, ông vẫn kiên trì
nuôi nấng các con ăn học. Sau này, con ông đều thành tài. Thấm thía vai trò của
việc học nên ông quyết tâm giúp con cháu trong họ hiểu được điều đó.

Cuối 1999, ông Đinh Hữu Hồng đã tình nguyện đóng
góp vào quỹ khuyến học dòng họ 315 triệu đồng. Số tiền này, cùng các đóng góp
của những Mạnh Thường Quân khác, được gửi ngân hàng để hằng năm rút lãi tặng
thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập.

Theo Nghị quyết khuyến học của họ Đinh, phần
thưởng cho con cháu rất lớn. Thi đỗ vào THPT sẽ được thưởng một chiếc xe đạp
mini và 500 nghìn đồng, thi đỗ cao đẳng được thưởng 20 triệu đồng. Đặc biệt,
cháu đầu tiên thi đỗ ĐH của họ sẽ được tặng thưởng một cây vàng.

Nỗi mong mỏi có con, cháu “chạm đích” đại học của
dòng họ Đinh phải sau gần 10 năm mới thực hiện được. Năm 2009, cây vàng mới tìm
được chủ nhân là cháu Đinh Thị Hiền, thi đỗ vào ĐH Hải Phòng trong niềm vui mừng
của cả họ.

Nghiệp học khởi sắc

Giờ đây, sau nhiều năm triển khai Quỹ khuyến học
dòng họ, người họ Đinh đã có thể tự hào với rất nhiều con cháu đỗ đạt vào ĐH,
Cao đẳng, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Nghiệp học của họ đã có sự cải thiện
đáng kể.


Ông Đinh Hữu
Hưng: “Cái quan trọng là vực dậy được tinh thần hiếu học của con
cháu trong họ”


Ông Đinh Hữu Hưng, người tâm huyết với phong trào Khuyến học của dòng họ Đinh
chia sẻ: “Quả thực Quỹ khuyến học đã có những tác dụng nhất định, dần thay
đổi nhận thức và hành động của mọi người. Trước 2009, cả họ chưa từng có cháu
nào đạt học sinh giỏi nhưng đến nay, số cháu đạt HS Giỏi đã là quá lớn khiến
chúng tôi phải cân đối lại mức thưởng. Ba năm gần đây, năm nào họ cũng có cháu
đỗ HS giỏi của tỉnh, của huyện từ các cấp tiểu học, trung học. Tự hào hơn nữa là
hiện nay cả họ có khoảng 8 cháu đang học CĐ và ĐH, mùa thi năm nay cũng hứa hẹn
có cháu thi đỗ”.

Niềm vui lớn của cả họ hiện này là có con cháu
trưởng thành, thành đạt. Không ít người nhờ quyết tâm học tập đã thoát li đồng
ruộng, thành danh, nay quay về báo đáp tổ tiên, họ hàng. Các thế hệ con cháu
trong họ bây giờ cũng hiểu được tầm quan trọng của việc học và dốc sức học hành.

“Họ nhà tôi hiện tại có trường hợp ba chị em
ruột có cha mẹ mất sớm nhưng cả ba chị em đều bảo nhau phấn đấu học hành. Hai
cháu gái đầu đã đỗ đại học còn cháu út đang học cấp 2. Không có gì tự hào, quý
giá hơn khi có những người con, người cháu như thế”
– ông Hưng chia sẻ.

Đồng hành với những con em hiếu học, quỹ Khuyến
học dòng họ Đinh cũng tiếp tục đề ra các quy định như: Hỗ trợ 2 –  5 triệu đồng/
năm học đối với các cháu học ĐH, Cao đằng; hỗ trợ 300 nghìn/ tháng với các cháu
có hoàn cảnh khó khăn đang theo học cấp 2, cấp 3…

Niềm vui sáng rỡ trên gương mặt, ông Hưng bày tỏ:
“Đây chỉ là những tiến bộ nho nhỏ của họ nhà, vẫn còn rất khiêm tốn so với các
họ khác tại địa phương. Đối với chúng tôi, giá trị vật chất của phần thưởng chỉ
là một phần, cái quan trọng là vực dậy được tinh thần hiếu học của con cháu
trong họ, cho xứng đáng với bà con xung quanh. Hơn cả, là bồi đắp sự học để con
cháu đời sau được hưởng phúc đức của dòng họ”.

Quỳnh Anh

(còn nữa)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện