53 con lợn bị sét đánh chết

11/07/12, 13:41 Chuyện lạ

Một người nông dân ở Trung Quốc vừa bị thiệt hại 430 triệu đồng sau khi đàn lợn 53 con của bà bị sét đánh chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng ngày 5/7 tại làng Guangming Xinqulou, Thâm Quyến. Sau khi thấy một tia chớp xé toang cả bầu trời, bà Chen nghe thấy một tiếng nổ lớn và khói bốc lên trong chuồng lợn nhà mình.

Bà Chen buồn rầu bên đàn lợn 53 con bị sét đánh. Ảnh: Sina

Bà Chen kể lại đàn lợn kêu lên một tiếng lớn như bị giết thịt và chỉ sau một giây, bà bàng hoàng khi thấy 53 con lợn đang sẵn sàng xuất chuồng đã chết sạch. “Cả đàn nằm giữa nền nhà và không thể cử động chút nào nữa. Chúng bị sét đánh chết hết. Lúc đó chúng đang nằm ngủ sau khi tôi cho ăn, vì vậy chẳng có con nào sống cả”, bà Chen đau xót nói.

Theo lời kể lại của những người hàng xóm thì cả 53 con lợn chết trong tình trạng tai, lỗ mũi và miệng chảy máu, còn cơ thể thì bị cháy sém. Con duy nhất còn sống bị gãy một chân, và dù đã cố gượng đứng lên, nó vẫn không thể di chuyển được.

Họ cho biết giữa cái mái chuồng lợn bị sét đánh cháy trụi, khói bốc lên mù mịt. Một vết nứt dài khoảng 4 m cũng xuất hiện trên mái. Một người dân cho biết: “Những con lợn mà chúng tôi nuôi chẳng bao giờ bị ốm và thậm chí cả khi chúng có bị ốm thì cũng sẽ không bao giờ chết như thế này. Chắc chắn chúng bị sét đánh trúng rồi”.

Vết nứt dài 4m trên mái chuồng lợn nhà bà Chen do sét đánh. Ảnh: Sina

Bà Chen cho hay chuồng lợn nhà bà được làm từ ngói amiăng chịu nhiệt và mở ra cả 4 hướng. Bà nuôi tổng cộng 200 con trong chuồng và chia làm hai khu. Mỗi khu lại chia làm 4 chuồng nhỏ hơn. Những con lợn trong chuồng ở phía tây và phía đông thì không bị sét đánh trúng, trong khi những con ở gần vết nứt trên mái thì không thể sống sót”.

Chinahush đưa tin theo lời kể của bà Chen thì con lớn nhất trong đàn lợn nặng tới 150kg, còn con nhẹ nhất cũng phải 100 kg. Tổng thiệt hại của bà lên tới 130.000 nhân dân tệ (khoảng 430 triệu đồng).

(Ngoisao.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?