Nghĩ đến con sẽ thất học mà lòng tôi đau…

08/07/12, 09:18 Cuộc sống

– Mẹ già 80 tuổi bị bệnh tim, vợ mang bệnh suy thận, hằng ngày anh phải đi phụ hồ cóp nhặt từng xu để nuôi gia đình sống qua ngày. Đó là hoàn cảnh bi đát của anh Cao Vắn Ngọc 41 tuổi ngụ xóm 3, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An. 

:


















Chúng tôi tới thăm gia đình anh Ngọc vào một ngày đầu tháng 7, trong ngôi nhà lụp xụp chị Lưu Thị Mai (40 tuổi) vợ anh Ngọc nằm trên giường với vẻ mặt phờ phạc vì bệnh tật hành hạ.

Thấy người lạ tới thăm, chị mệt mỏi gượng dậy tiếp chuyện: “Anh ấy đi làm rồi, không biết lúc sáng có ai gọi đi bốc đá nên vội vàng mang áo đi. Vì nhà nghèo, mẹ bị bệnh tim, tôi bị suy thận nên mọi thứ đều do một tay anh ấy làm”. Nói đoạn chị lại nằm vật xuống giường rồi nôn khan do độc tố trong máu chưa được thanh lọc.

Gia đình anh Ngọc thuộc diện hộ nghèo trong xã. Mọi chi phí sinh hoạt của cuộc sống đều dựa vào 3 sào ruộng nên quanh năm không thể thoát khỏi tình trạng túng thiếu. Vì vợ mang trọng bệnh, mẹ già liệt giường nên một mình anh phải gánh vác mọi việc.

Anh Ngọc chăm mẹ liệt giường

“Bây giờ nếu không làm thì lấy đâu ra tiền, việc làm trong thôn, trong xóm công cao thì cũng chỉ được 100.000 đồng/ngày. Khổ lắm anh ạ! Ngày có việc làm thì còn được, ngày không có việc thì đành nhịn đói thôi!” – Anh Ngọc chia sẻ.

Chị Lưu Thị Mai bị bệnh suy thận đã hơn 3 năm nay, tuy nhiên vì gia cảnh khó khăn nên không thể chữa trị triệt để. Để duy trì mạng sống, khoảng 2 ngày anh Ngọc lại phải gom tiền đưa vợ vào TP. Vinh cách nhà gần 40km để chạy thận nhân tạo một lần.

Cháu Cao Thị Hương Giang đạt nhiều thành tích cao trong học tập, hằng ngày đi học về cháu đều thay cha chăm mẹ ốm

Anh tâm sự: “Mấy năm trước, để có tiền chữa bệnh cho vợ và mẹ, tôi chấp nhận bán trâu, bán lợn, vay nợ ngân hàng. Gom góp mãi mới được gần 50 triệu, mang đi thuốc thang, nhưng tiền hết mà bệnh tình của vợ và mẹ vẫn không thuyên giảm. Giờ nợ ngân hàng đến hạn cũng chẳng biết lấy đâu để trả!”.

Hiện tại, gia sản lớn nhất của gia đình anh Ngọc chỉ là ngôi nhà 2 gian cấp 4 ọp ẹp của bố mẹ để lại. Tuy thành lập gia đình từ năm 1999 nhưng anh vẫn không thể tích góp nổi tiền để sửa lại ngôi nhà.

Tiền công được bao nhiêu đều để vào lo thuốc thang cho mẹ và vợ. Cuộc sống gia đình chỉ là những chuỗi ngày túng thiếu, đói ăn, đói mặc.

Khi nói về con cái, anh Ngọc chỉ biết nhìn ra cửa sổ thở dài tâm sự: “Giờ thương con đi học xa nhưng không có nổi cái xe đạp cho cháu đi học. Nhiều lúc muốn gom tiền mua cho cháu chiếc xe đạp cũ nhưng… gom không nổi.

Hai đứa đều đang nhỏ, nhiều hôm đi học về thấy bố không có nhà, mẹ và bà nội nằm liệt giường nên phải thay bố làm tất cả mọi việc từ nấu ăn đến giặt giũ”.

Sau mỗi giờ học em là một người phải thay mẹ làm các việc nhà

Hiện cháu Cao Đăng Sáng con đầu của anh đang học lớp 7 trường THCS Diến Tân và đứa thứ 2 là cháu Cao Thị Hương Giang, hiện đang học lớp 5. Gia cảnh quá bi đát, hai cháu tuy còn nhỏ dại nhưng đã nghĩ đến việc bỏ học để đỡ gánh nặng và giúp cho gia đình.

“Hai cháu đều học giỏi và nhiều năm liền là học sinh tiên tiến, xuất sắc. Giấy khen của các cháu nhiều nhưng chỉ biết gói kín rồi cất vào tủ cho cháu vì tường nhà hư hỏng không treo lên được.

Thấy mẹ bị bệnh, gia cảnh khó khăn hai đứa đòi nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp. Nhiều lúc thương con mà chỉ biết nuốt nước mắt. Biết làm sao bây giờ!” – Chị Mai giọng buồn buồn cho biết.

Hiện tại mỗi tuần anh Ngọc phải nghỉ việc 3 buổi để đưa chị Mai vào bệnh viện Thành An (TP. Vinh) chạy thận nhân tạo. Anh Ngọc cho biết, nếu thay thận cho chị Mai thì ít nhất phải có 2 tỷ đồng.

“Đó là một số tiền lớn, cả đời này không bao giờ mình làm được điều đó. Giờ chỉ biết gắng sức kiếm tiền thuốc thang duy trì mạng sống cho vợ, cho mẹ qua từng ngày. Còn chuyện học hành, nghĩ đến con sẽ thất học do không có tiền mà lòng tôi đau xót’’– anh Ngọc chia sẻ.

Việt Anh – Duy Tuấn

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Ngọc xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp anh Cao Văn Ngọc xóm 3, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An. Điện thoại: 0972 957 386

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình anh Cao Văn Ngọc)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
– Chuyển khoản từ nước ngoài:
– Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
– The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
– BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía
Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6,
quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 – Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

 

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la