Ngân hàng của những đứa trẻ đường phố Ấn Độ

06/07/12, 11:42 Cuộc sống

Ram Singh, 17 tuổi, chỉ kiếm được 1 USD từ 100 cốc trà cậu bán mỗi ngày ở
bên ngoài nhà ga Delhi, Ấn Độ, nhưng mỗi buổi tối, cậu lại tới ngân hàng và gửi
tiết kiệm một nửa số tiền đó.

:




Singh gửi tiền vào ngân hàng sau mỗi ngày làm việc vất vả tại cửa hàng bán nước gần nhà ga.

Singh mở tài khoản tại một ngân hàng đặc biệt, chủ yếu phục vụ những đứa trẻ
đường phố ở Ấn Độ, nơi cất giữ số tiền của bọn trẻ kiếm được và tìm cách truyền
đạt thông điệp rằng những khoản tiền tiết kiệm mặc dù ít ỏi nhưng lại rất quan
trọng với chúng.

Chỉ là một trong số hàng triệu đứa trẻ đường phố sống dựa vào những công việc
làm thuê, Singh đã quyết định dành dụm tiền cho tương lai.

“Cháu thông minh nhưng không thể bắt đầu kinh doanh một mình được. Cháu tiết
kiệm tiền mỗi ngày, hy vọng bắt đầu sự nghiệp của riêng mình vào một ngày không
xa,” Singh nói khi đang bưng một cốc trà sữa ra cho khách tại một cửa hàng gần
nhà ga.

Quỹ Phát triển Trẻ em Khazana (hòm kho báu) thành lập văn phòng đầu tiên tại
New Delhi vào năm 2001 và từ đó tới nay đã mở rộng khắp Ấn Độ cũng như các nước
khác với 300 chi nhánh tại Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka và
Kyrgyzstan.

Hiện tại thủ đô Delhi có 12 chi nhánh với khoảng 1.000 khách hàng nhí từ 9-17
tuổi.

Những buồng nhỏ có tấm chắn bằng kim loại sơn màu sáng được bố trí như quầy
thu ngân được đặt tại nơi tạm trú của những đứa trẻ đường phố. Tại đây, chúng
được cung cấp thức ăn, chỗ ngủ và các học tập miễn phí.

Các chi nhánh đều phục vụ cho trẻ em và do bọn trẻ điều hành, với người giữ
tiền được chọn ra từ hai quản lý tình nguyện trong nhóm.

“Những đứa trẻ kiếm tiền bằng việc ăn xin hay bán thuốc lá đều không được
phép mở tài khoản. Đây là ngân hàng chỉ dành cho những đứa trẻ làm việc chăm chỉ,”
Karan, một “quản lý” 14 tuổi cho hay.

Hàng ngày, Karan kiếm sống bằng công việc rửa bát tại các tiệc cưới hoặc các
sự kiện khác. Buổi tối, cậu ngồi tại quầy để thu tiền từ những người bạn của
mình, sau đó ghi vào một cuốn sổ.

“Một số chủ tài khoản muốn rút tiền của họ. Tôi hỏi họ lý do và đưa cho họ
nếu như những đứa trẻ khác tán thành. Mọi người sẽ kiếm được 5% lợi tức từ số
tiền tiết kiệm của họ.”

Một nhân viên lớn tuổi luôn có mặt để thu tiền vào cuối ngày, rồi gửi số tiền
đó vào ngân hàng quốc hữu hóa để kiếm lãi.

Sharon Jacob, làm việc cho nhóm nhân quyền Butterflies, tổ chức thành lập
ngân hàng trẻ em, cho biết mục đích của việc mở ngân hàng này là giúp bọn trẻ
cất giữ một số vốn nhất định cho tương lai.

“Bọn trẻ làm việc như những người bán hàng hoặc khuân vác tại các cửa hàng
nhưng chúng không bao giờ có một nơi an toàn để cất tiền của mình. Chúng luôn bị
lừa hoặc bị ai đó ăn trộm mất số tiền đó,” Jacob nói.

“Vì thế, đây là một nơi mà chúng có thể giữ tiền an toàn và cũng được dạy kỹ
năng sống, làm thế nào để quản lý tài chính của mình. Chúng được dạy về ngân
sách và tham gia dân chủ,” Jacob cho hay.

Lao động trẻ em là bất hợp pháp tại Ấn Độ nhưng hàng triệu cô bé, cậu bé vẫn
không có sự lựa chọn nào khác mà phải tự làm việc để nuôi sống bản thân hoặc
giúp đỡ gia đình.

Nhiều người chuyển từ nông thôn tới các thành phố lớn với mong muốn có một sự
giải thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng hoặc bị ngược đãi.

“Cháu bỏ nhà đi khi 11 tuổi sau khi bị cha đánh vì ăn trộm một dụng cụ nhà
bếp,” Samir nói.

“Cháu đã ngủ trên sân ga trong một thời gian dài. Cháu bị cảnh sát đánh và
thậm chí bị những kẻ nghiện hút quấy rầy. Cháu muốn quay về nhà nhưng cảm thấy
hổ thẹn với chính mình.”

Hiện Samir, 14 tuổi, đang sống tại nơi tạm trú cho trẻ em và cũng có một tài
khoản trong ngân hàng.

“Cháu đã tiết kiệm được 4.000 rupees (70 USD) trong 7 tháng. Thật tuyệt vời
khi có một khoản tiền. Cháu sẽ mua một chiếc áo và một cái đồng hồ cho cha cháu
và gửi tới ông ấy như một lời xin lỗi.”

“Ông ấy có lẽ sẽ tha thứ cho chaú và bảo cháu quay về nhà.”

Sầm Hoa (Theo straitstimes)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la