Hàng ngàn công nhân tấn công tòa nhà chính phủ ở Ôn Châu

04/06/12, 11:25 Thế giới

Sáng sớm thứ ba, vài nghìn công nhân tạm trú đã tấn công một tòa nhà của chính quyền gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, phía đông Trung Quốc. Cái chết của một công nhân tạm trú trẻ tuổi, Yang Zhi, đã châm ngòi cho sự bùng phát của sự việc này. Ông chủ của Yang, Xu Qiyin, bị tình nghi là đã giết anh ấy vì một mâu thuẫn.

Những công nhân tức giận đã đập phá nhiều xe ô tô đậu trong khu đất của chính quyền khu vực Xianjiang. Những người biểu tình cũng đốt cháy một vài chiếc xe. Họ ném đá, gạch, chai lọ vào khu vực ấy.

Đài Truyền Hình NTD có cuộc nói chuyện với người dân địa phương về vụ việc trên.

[Fan, người dân Xianjiang]: “Có hàng nghìn [người biểu tình]. Có vẻ như họ đều đến từ thành phố khác. Tôi nghe nói họ bao vây tòa nhà đến tận lúc chập tối.”

Cảnh sát chống bạo động được điều đến để kiểm soát tình hình. Cảnh sát đã dùng đến hơi cay và bắt giữ nhiều công nhân.

[NTD reporter]: “Có bao nhiêu cảnh sát được điều đến?”

[Fan]: ” Nhiều xe cảnh sát lắm”

[NTD reporter]: ” Tôi nghe nói cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông?”

[Fan, Xianjiang County Resident]: “Đúng vậy”


 

NTD đã nói chuyện với đồn cảnh sát Xianjiang để lấy thêm thông tin chi tiết. Một nhân viên cảnh sát xác nhận việc bắt giữ công nhân, nhưng không thể xác nhận con số cụ thể.

” Làm sao chúng tôi thả người được chứ? Chị cứ hỏi xem họ có làm loạn không, nếu có thì chúng tôi phải xử lý, nếu không thì cho họ về”.

[NTD reporter]: “Có bao nhiêu người bị bắt hôm qua?”

[An officer in Xianjiang Police Station]: “Đã nói là tôi không biết. Tôi mới tiếp quản vụ này hôm nay”

Yang Zhi, một công nhân tạm trú 19 tuổi đến từ Hồ Nam, đã có một vụ ẩu đả với ông chủ Xu Qiyin của mình vì vấn đề tiền công. Yang đã bị thương rất nặng và được gửi đến bệnh viện. Anh đã qua đời vào 26 tháng 5.

Vào ngày 28 tháng 5, Gia đình của Yang và hàng trăm dân làng từ quê anh đã đến XianJiang để đòi lại công bằng, nhưng không thu được kết quả gì.

Mặc dù một người dân địa phương kể với NTD rằng những người biểu tình chỉ chịu rời hiện trường vào buổi tối, tờ báo của chính phủ Tân Hoa Xã lại đưa tin rằng những người biểu tình rời đi vào khoảng buổi trưa, khi Xu đưa cho gia đình của Yang 47.300 Đô La Mỹ để bồi thường cho cái chết của anh.

theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới