Những khoảnh khắc khó quên của cuộc đua chó kéo Alaska

18/03/12, 21:57 Cuộc sống

Cuộc đua chó kéo xuyên Alaska năm nay không chỉ tìm được người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử mà còn để lại những hình ảnh tuyệt đẹp và độc đáo về cuộc đua thể thao đặc trưng của vùng đất giá lạnh này.

Vượt qua quãng đường 1.570 km, những đoàn chó đua đã hoàn tất cuộc thi năm nay. 
Đây là những chú chó đua được sinh ra và nuôi dưỡng ở các trại nuôi chó chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ. Khi chức năng di chuyển và vận tải ở các vùng băng tuyết đã được các loại cơ giới đặc chủng đảm nhiệm, những trại chó này tập trung huấn luyện chó và các musher – người đánh xe – chỉ để phục vụ các cuộc đua như Inditarod Trail Sled Dog Race.
Ánh mắt hoang dã của chú chó husky giống Siberi sau những chặng đua liên tiếp qua các miền đất băng tuyết.
Một đoàn chó kéo trên con sông Kuskokwim hướng về phía Mc Grath, Alaska. Trong mùa lạnh, con sông đóng băng cứng trên bề mặt và trở thành con đường giao thông lý tưởng cho các đoàn chó kéo.
Trên chặng đường đua chỉ có một màu trắng xóa của tuyết này, đoàn đua đang phải vượt qua triền núi trơn trượt.
Không quy định cụ thể về thời gian đua, nhiều đoàn tranh thủ chạy đến tối muộn. Ánh đèn chiều từ các đoàn đua đã thắp sáng một đoạn núi rừng.
Nhìn từ trên cao, con đường dành cho đoàn đua do xe ủi tuyết tạo nên đẹp như những nét vẽ từ những đường quết dẻo tay.
Một điểm dừng chân có đồ tiếp tế dành cho các đoàn đua giữa rừng.
Ánh đèn đỏ trong đêm tối khích lệ những đoàn đua đang mệt lả và lạnh cóng sau một ngày băng rừng. Phía trước họ là giường êm và ổ rơm ấm đang chờ đợi.
Musher kiểm tra tình hình chó tại điểm nghỉ chân.
Một điểm nghỉ chân dưới sườn núi của các đoàn đua. Musher ngủ trong các căn lều cơ động, còn đàn chó nằm trên ổ rơm trải ngoài trời.
Ngọn lửa hồng giữa vùng tuyết lạnh làm ấm lòng cả con người lẫn đàn chó.
Ở những vùng tuyết rơi quá dày như Crople, xe ủi tuyết phải tạo thành những khu dành riêng cho chó nghỉ. Nạo hết lớp tuyết lạnh phía trên, những ổ rơm ấm được tiếp hơi đất sẽ khiến các chú chó dễ chịu hơn.

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

    SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà