13 thanh niên Việt Nam sống lay lắt giữa khu rừng Pháp, chờ vượt biên sang Anh

30/10/19, 10:14 Thế giới

Phóng viên The Sun đã tiếp cận một nhóm người Việt đang sống trong một lều trại tạm bợ tại một khu rừng ở Pháp, mòn mỏi đợi chờ một cơ hội để có cuộc sống mới. Họ hy vọng một người đàn ông sẽ sớm đến thực hiện lời hứa đưa cả nhóm nhập cư vào Anh. 

Nhóm thanh niên Việt Nam tại khu trại trong rừng ở thành phố Bethune, miền bắc Pháp hôm 27/10/2019. (Ảnh qua The Sun)

Ngày 27/10 vừa qua, phóng viên tờ The Sun đã tìm đến 1 trại dừng chân của 13 thanh niên người .Việt Nam trong khu rừng ở quận Bethune, nước Pháp, để thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền. 

Những người này đã đặt cọc cho 1 người đàn ông Pakistan số tiền 25.000 bảng Anh (khoảng 745 triệu VNĐ) để lên đường cho chuyến hành trình dài hơn 9.656km từ Trung Quốc đến Đức trước khi được xe chở đến khu trại trong rừng đầm lầy Bethune ở Pháp.

Tất cả họ đều được hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp với mức thu nhập cao ở trời Tây. Nhưng trước mắt, họ phải chờ đợi phần cam go nhất của cuộc hành trình, đó là làm thế nào để được đặt chân vào Anh. 

Trò chuyện với phóng viên báo The Sun hôm 27/10, 13 thanh niên di cư tiết lộ rằng, tất cả họ đều rất sợ hãi khi nghe tin vụ 39 thi thể được tìm thấy bên trong thùng xe  đông lạnh vào Anh. Họ rùng mình khi nghe một số nguồn tin mô tả các dấu tay đầy máu của nạn nhân trên thành container.

Nhưng họ đã đi quá xa và khó có thể quay đầu. Đương nhiên tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Chúng tôi đều đã nghe kể về những gì xảy ra với những người bên trong thùng xe đó. 

Nhưng chúng tôi đã đi xa đến đây rồi, và ở đã quá gần nước Anh đến mức không thể dừng lại. Chúng tôi phải vượt biên và bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ phải làm vậy”, một thanh niên tên Đức, 18 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, nói.

“Chúng tôi ở đây chưa đầy 1 tháng. Vài tuần trước, một người đàn ông Pakistan đã đến và đưa vài người trong số chúng tôi đi. Ông ta nói sẽ quay lại nhưng từ đó tới nay chẳng thấy ông ta đâu”. 

“Tôi hy vọng ông ta sẽ sớm trở lại trước khi trời trở lạnh. Một điều chắc chắn đó là, tôi sẽ không bao giờ chui vào trong thùng đông lạnh. Tôi cũng không muốn phải chết trong một chiếc container hoặc xe hơi.”

Tôi cần việc làm để có tiền trả lại cho gia đình số tiền đã nộp cho những tay buôn người, tôi sẽ làm bất cứ công việc gì có thể, tôi còn trẻ khỏe”. Đức nói thêm.

Bây giờ nhóm này đang chờ đợi người đàn ông Pakistan, ông trùm của băng nhóm đưa người nhập cư trái phép vào Anh. Người này sẽ đến không báo trước và đưa họ tới chỗ hẹn bí mật để thực hiện chặng đường cuối cùng vào Anh.

Để đến được lều trại ở khu rừng Bethune, các phóng viên The Sun đã  phải di chuyển qua một con đường quanh co, xuyên qua khu rừng đầy bùn lầy và rác thải. Khi tới trại hôm 27/10, họ chứng kiến cảnh cả nhóm người di cư đun nước để chuẩn bị bữa tối với gạo và nấm.

Một người đàn ông Việt khác, từ chối cho biết tên của mình, nói: “Gia đình tôi đã trả tiền cho họ và họ đã đưa tôi đến đây. Họ hứa rằng những người ở Anh sẽ kiếm việc cho tôi khi đến đó. Những gì xảy ra thật đáng sợ nhưng đây là cơ hội và tôi đã sẵn sàng để đặt cược cả tính mạng của mình“.

Tại khu trại tạm bợ, nhóm người di cư vẫn đang trông chờ những tay buôn người. Họ tin rằng mình sẽ được đưa lên các xe tải ở một nơi gần đó trước khi đi thêm 1 giờ nữa để tới thành phố Calais. 

Từ nơi đó, họ có thể lên phà tới thành phố Dover hoặc đi bằng đường hầm eo biển Manche để đến thị trấn cảng Folkestone, trong khi một số người sẽ xuất phát từ cảng Zeebrugge, Bỉ cách đó 90 phút lái xe, để vào Vương quốc Anh. Và trùng hợp thay, thùng container đông lạnh chở 39 thi thể cũng được chuyển từ cảng Zeebrugge tới Anh hôm 23/10.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?