Gia đình có… 10 người bạch tạng

08/03/12, 21:48 Sức khỏe

Trải qua biết bao khó khăn và định kiến xã hội, cuối cùng thì gia đình ông Roseturai Pullan và bà Mani cuối cùng đã được hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình, bởi tới đây, họ sẽ được Sách Kỷ lục Guinness ghi danh là gia đình có số thành viên bạch tạng nhiều nhất thế giới.


Ông Roseturai và bà Mani cùng các con trai Vijay (25 tuổi), Shankar (24 tuổi), Ramkishan (19 tuổi) và các con gái Deepa (21 tuổi) và Pooja (18 tuổi).

Tất cả 10 thành viên trong gia đình ông Roseturai đều bị bạch tạng và hiện họ đang phải sống trong một căn hộ nhỏ bé chỉ có duy nhất một phòng ngủ tại Delhi, Ấn Độ. Ông Roseturai đã kết hôn với bà Mani vào năm 1983 trong một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ phía hai gia đình. 

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng gia đình ông sống rất hạnh phúc.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tờ The Sun, ông Roseturai, 50 tuổi, cho biết: “Cha mẹ chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi kết hôn với nhau là hoàn toàn phù hợp bởi cả hai đều có chung hoàn cảnh. Ở thành phố Tamil Nadu quê hương tôi, mọi người quan niệm rằng, khi bạn kết hôn với một người bạch tạng, điều may mắn và sự giàu có sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, tôi lại thấy điều đó hoàn toàn ngược lại. Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn và đặc biệt khi những người xung quanh luôn coi chúng tôi là những người mang bệnh đồng thời đối xử với chúng tôi như những người xa lạ.”


Họ chỉ sống trong một căn hộ nhỏ bé có duy nhất một phòng ngủ tại Delhi.

Ông Roseturai chia sẻ: “Khi chúng tôi chuyển đến Delhi, mọi người ở đây có vẻ cởi mở hơn một chút. Nhưng họ nghĩ chúng tôi là người nước ngoài. Tôi đã từng nghe thấy mọi người gọi chúng tôi là “Angrez” (nghĩa là người Anh). Thật khó để giải thích với họ.”

Đám cưới của ông Roseturai và bà Mani vào năm 1983.

Về phần mình, bà Mani, 45 tuổi, thừa nhận rằng, bà đã từng có ý định tới bệnh viện để cắt bỏ tử cung vì không muốn những người con của mình lại bị bạch tạng giống như bà và ông Roseturai. Bà chia sẻ: “Tôi không muốn các con tôi phải chịu đựng cuộc sống khó khăn như bố mẹ chúng. Nhưng khi các bác sĩ trông thấy tôi, họ đã tỏ ra rất sợ hãi và từ chối thực hiện yêu cầu của tôi. Hiện tại tất cả 7 người con và một cháu ngoại của tôi đều bị bạch tạng. Dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là một món quà từ thượng đế và chúng tôi sẽ sống một cuộc sống tốt nhất mà chúng tôi có thể.”

Hai chị em Deepa (phải) và Pooja (trái).

Mani cho biết thêm, những người con của ông bà đều phải theo học tại các trường dành cho người mù và phải sử dụng kính lúp để đọc sách. Bên cạnh đó, họ rất khó tìm việc làm có thu nhập do thị lực của những người bạch tạng thường rất kém. 


Bé Dharamraj – 2 tuổi, con trai của chị Renu và người chồng cũng bị bạch tạng, anh Rosheh.

Anh Vijay, 25 tuổi, con trai cả của ông Roseturai cho biết: “Tôi có đủ khả năng để có thể làm việc trong lĩnh vực tin học, tuy nhiên thị lực của tôi khiến các ông chủ đều từ chối nhận tôi vào làm. Tuy nhiên, khi tôi có thể tiết kiệm đủ tiền để cưới vợ, tôi cũng sẽ lấy một cô gái bị bạch tạng giống như tôi bởi những người có chung hoàn cảnh thường dễ thông cảm cho nhau hơn.”

Hiện tại, Tổ chức Guinness đang hoàn tất việc xác minh hồ sơ và gia đình ông Roseturai sẽ sớm được công nhận là gia đình có số thành viên bạch tạng lớn nhất. Trước vinh dự này, ông Roseturai xúc động nói: “Chúng tôi là một đ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!