Tốt nghiệp đại học Harvard, trở thành… vận động viên bóng rổ

03/03/12, 10:48 Tin Tổng Hợp

Jeremy Shu-lin (thường được gọi là Jeremy Lin) là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp tại Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ (National Basketball Association). Anh chàng này sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng lại mang dòng máu Trung Quốc. Có lẽ anh đã mang trong mình niềm cảm hứng từ một đất nước có những cầu thủ bóng rổ tài năng này.

Jeremy sinh ngày 23 tháng 8 năm 1988 tại Los-Angeles, California. Cả bố và mẹ anh đều là người Đài Loan, nói tiếng Đài Loan. Bố mẹ anh chỉ cao 1,68 m, nhưng anh ấy thì lại cao đến 1,91m và nặng 90,7 kg. Lin có một người anh trai, Josh và một em gái tên Joseph. 

Anh ấy tốt nghiệp trường đại học Harvard vào năm 2010. Jeremy là 1 trong 12 vận động viên chơi bóng rổ xuất sắc nhất trường. Anh ấy giành được học bổng thể thao khi học trung học và sau khi tốt nghiệp đại học Havard thì nhận hợp đồng với đội bóng Warriors. Từ đây, con đường chinh phục quả bóng cam của Lin bắt đầu.


Jeremy Lin lúc còn đang học tại Harvard.


Giờ thì anh ấy đã là một vận động viên bóng rổ tài ba.

Ở mùa giải NBA 2010-2011, Jeremy Lin thi đấu trong màu áo Warriors và đạt hiệu suất trung bình 18,5 points, 5,8 rebounds, 4,3 assists trong mỗi trận đấu – một thành tích cực kì ấn tượng đối với một tân binh. Điều đặc biệt ở đây là, anh ấy là người châu Á đầu tiên đạt kết quả tuyệt vời đó khi thi đấu tại giải NBA. Vào ngày 27/12/2011, Lin được chuyển nhượng từ CLB Warriors sang CLB New York. Anh ra mắt trận đầu tiên của mình khi đối đầu với Nets trong màu áo Knick vào ngày 4/2/2012. Lin vào sân ở phút thứ 7 ở hiệp 1 và khi kết thúc trận đấu, anh ấy đạt thành tích xuất sắc: 25 points, 7 assists, 5 rebounds, 2 steals. Từ đây, cái tên Jeremy Lin càng được nhiều người biết đến hơn, các fan trái bóng cam ở châu Á đang đặt hy vọng rất nhiều vào Jeremy.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh của anh ấy trong lúc chơi bóng rổ nhé:

Trên Youtube hiện nay đang có hàng loạt các video của anh ấy. Các bạn cũng xem thử clip ghi lại những pha ghi điểm hay nhất của anh ấy nào:

 

Jeremy Lin đã làm rạng danh người châu Á.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?