10 bế tắc mà sinh viên nào cũng sẽ trải qua

26/12/16, 01:20 Cuộc sống

Thực ra, cuộc sống ở giảng đường Đại học không phải lúc nào cũng như những gì bạn vẫn tưởng tượng…

matematika_05-1024x683 - Copy

Đỗ đại học – vui thì vui thật đấy nhưng câu chuyện ở phía sau vẫn còn rất rất dài. Nhất là khi bạn phát hiện ra cuộc sống ở giảng đường không hề giống như những gì bạn tưởng tượng.

Bạn rơi vào bế tắc và cảm thấy chán nản, bạn không biết rồi tương lai sẽ đi đâu về đâu… Nhưng đừng lo, trong suốt quãng đời sinh viên, bạn sẽ còn phải nhiều lần trải qua bế tắc nữa. Chẳng hạn như…

1. Mình đang học cái gì thế này? Tại sao có quá nhiều thứ mới và mình bắt buộc phải học hết chúng?

2. Mình học cái này ra rồi để làm gì? Liệu mình có xin được việc bởi những thứ mình đang học không?

3. Tại sao mình không thể có được bạn bè thân ở trường Đại học?

4. Có phải mình đang rất phí phạm thời gian không?

5. Lựa chọn ngày trước khi thi vào đây là sai lầm ư?

7-20

6. Mọi người đều có thể dễ dàng kiếm được học bổng – mình thì không!

7. Học Đại học chán quá!

8. Ai cũng bảo lên Đại học là cơ hội để kiếm việc làm thêm, nhưng là làm phục vụ, chạy bàn, gia sư, phát tờ rơi… ư?

9. Tấm bằng Đại học có thực sự cần thiết ở thời đại này không?

10. Kỹ năng mềm, ai sẽ dạy, và học ở đâu?

Có thể nói rằng ai rồi cũng sẽ trải qua những suy nghĩ và bế tắc như vậy trong thời gian làm sinh viên. Nhưng nói gì thì nói, đó chỉ là khó khăn tạm thời và ai cũng có cách để vượt qua chúng cả!

Cứ để đầu óc thoải mái để làm quen với những bỡ ngỡ, xây dựng loạt mục tiêu ngắn hạn và học tập, hoạt động ngoại khoá có kế hoạch hơn. Chăm chỉ trò chuyện với những người đi trước cũng là cách để tự tháo rối những vấn đề mình mắc phải.

Cố lên nào! Bạn đang sống ở một trong những quãng thời gian đẹp nhất đời người đó. Cánh cổng trưởng thành vẫn đang chờ bạn bước qua. Nhớ đi đến đích và đừng để nó bị hoài phí một cách vô nghĩa nhé!

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?