Xót xa trước ước mơ của trẻ vùng sông nước trong “Thì sông cứ chảy”

02/06/15, 10:28 Việt Nam

Một đoạn phim phóng sự ngắn về cuộc đời của những trẻ em lênh đênh vùng sông nước Long Xuyên đã tạo được nhiều xúc cảm cho người xem.

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, một đoạn phim tài liệu ngắn mang tên “Thì sông cứ chảy” đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung đoạn phim xoay quanh lời tâm sự của những đứa trẻ miền sông nước Long Xuyên.

Những đứa trẻ mang theo cái tên bình dị như: Biển, Lụa, Gấm, Bé, Chi… và hầu hết đều không được đi học mà phải mưu sinh bán vé số phụ giúp gia đình. Sinh ra trên những con thuyền gỗ, cuộc sống bấp bênh theo từng con nước, các cô cậu bé đành chịu cảnh thất học vì nhà nghèo và thậm chí là không có giấy khai sinh.

Ngày 1/6 nhói lòng trước những ước muốn của trẻ em sông nước
Phim tài liệu ngắn hiện nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng.

Từng ánh mắt ngây thơ, dáng vẻ tinh nghịch đùa vui của lũ trẻ trên những bãi bồi ven sông là điểm nhấn trong suốt hơn 4 phút của đoạn clip. Xen lẫn nụ cười hồn nhiên trẻ thơ là những lời chia sẻ về mơ ước của chính các bé làm không ít người xem xúc động, xót xa.

Con thích ở trên bờ” là mong muốn của hầu hết lũ trẻ vì “trên bờ có đồ ăn” hay “ở trên bờ con được đi học, đi siêu thị”, “được ở nhà lầu có con chó, con mèo” và một bé gái khác thì chỉ mong “con có thật nhiều tiền để trả nợ cho mẹ”. Không chỉ thế, câu trả lời cho nghề nghiệp tương lại của những đứa trẻ ven sông cũng rất đa dạng như bác sĩ, ca sĩ, buôn bán…

Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình trên những chiếc ghe gỗ cũng được nhóm tác giả truyền tải qua từng phân cảnh cuối. “Con muốn lấy chồng”, chia sẻ ngô nghê của một bé gái chưa đến 10 tuổi đã nhanh chóng khiến em cảnh giác vì sợ: “Mẹ nghe thấy mẹ đánh”.

Và khi người xem vừa thắc mắc vì sao cô bé lại bị mẹ đánh đòn với ước mơ “lấy chồng” thì đã nhận được câu trả lời từ một em bé khác: “Sợ lấy chồng vì nó uống rượu xỉn về nó đánh. Con thấy mấy người xung quanh bị chồng đánh, đánh sập nhà luôn!”. Cứ như thế, đoạn phim khép lại với cảnh tập đọc của 2 đứa trẻ trên chiếc bè nổi giữa mênh mông sông nước.

Ngày 1/6 nhói lòng trước những ước muốn của trẻ em sông nước
Hai cô bé có nước da đen nhẻm nói về cuộc sống của mình.

Tác giả của đoạn phim tài liệu “Thì sông cứ chảy” là bộ đôi 8X, cô gái Mai Huyền Chi và quay phim Tạ Nguyên Hiệp. Huyền Chi từng đảm nhiệm vai trò tổng biên tập trang tin tức thuộc tập đoàn Microsoft Việt Nam. Nguyên Hiệp được biết đến với vai trò đạo diễn làm phim độc lập, sở hữu có nhiều giải thưởng, như giải Ba LHP ngắn toàn quốc 200, IDECAF 2006…

Ngày 1/6 nhói lòng trước những ước muốn của trẻ em sông nước

Ngày 1/6 nhói lòng trước những ước muốn của trẻ em sông nước
Cuộc sống trên những ghe thuyền.

Chia sẻ về sản phẩm của mình, Chi cho biết: “Bộ phim được thực hiện vào Tháng 9 năm ngoái trong một lần đi làm phim tài liệu dài. Tuy nhiên, phim tài liệu đó phải dừng lại vì không đủ thời gian và sau thì tình cờ gặp các em nhỏ nên thành ra có clip này. Mọi thứ đều diễn ra ngẫu nhiên, không có kịch bản hay ý tưởng ban đầu”.

Sau khi “Thì sông cứ chảy” được đăng tải trên Youtube, Facebook đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận thương cảm cho số phận của các em nhỏ, nhất là vào đúng dịp ngày lễ Quốc tế thiếu nhi. Đạo diễn trẻ Rocker Nguyễn nhận xét: “Cảm ơn các bạn đã mang đến một phần khác của Việt Nam ít người để mắt. Thực sự yêu cái cách câu chuyện này được kể, mộc một cách rất gai góc”.

Theo Báo Đất Việt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?