W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy

Lối vào căn cứ người ngoài hành tinh ở Rocca Pia, Italy phát hiện hai người ngoài hành tinh đã từng gặp những người Italy.

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.1Bí mật này đã được chôn giấu gần nửa thế kỷ qua, và chỉ được đưa ra ánh sáng vào thời gian gần đây khi một người trong số họ chết đi (người đàn ông này có tên Bruno Sammaciccia đã yêu cầu rằng bí mật này phải được giữ kín cho đến khi ông qua đời).

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.2

Ở thành phố Pescara, Italy, trong suốt những năm 50 đến 70, một nhóm người ngoài hành tinh đã liên lạc trực tiếp với một số người họ tin cậy. Dự án này được gọi là ‘Amicizia’. Những người này sẽ được đưa đến căn cứ của họ, trong khoang tàu của đĩa bay trên Trái Đất.

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.3
Ảnh chụp từ video

Những người tham gia vào chuyến gặp gỡ có địa vị xã hội và trình độ văn hóa cao, đáng chú ý trong số họ là nhân sĩ Alberto Perego. Dưới đây là một video, trong đó họ đã xác nhận về sự việc trên, với chất lượng cảnh quay và những bức ảnh rất rõ nét, cũng như ‘thông điệp’ rõ ràng về tình yêu và thiện chí gửi cho chúng ta.

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.3
(Ảnh chụp từ video)
W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.4
Bức ảnh chụp đĩa bay, được các nhân chứng cung cấp có độ chân thực cao. (Ảnh chụp từ video)

“Điều này chỉ có thể chỉ là sự trùng hợp, nhưng Robert “Bob” Lazar, một nhà khoa học từng làm việc trên chiếc đĩa bay tại khu vực S4, có lần đã nói rằng Không quân Mỹ đã đưa cho ông đọc những thông tin về người ngoài hành tinh, trong đó có đề cập đến việc tồn tại 56 chủng người ngoài hành tinh đã được xác nhận. Điều đó có thể giải thích tại sao người ngoài hành tinh ở Italy tự gọi mình là W56. Tuy nhiên, ý nghĩa của chữ W vẫn không được hiểu rõ“, theo Scott C. Waring

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.7
Lối vào căn cứ người ngoài hành tinh ở Rocca Pia, Italy. Tại đây, hai người ngoài hành tinh đã từng gặp những người Italy. Những người ngoài hành tinh đến đây để gửi thông điệp Hy vọng, Tình bạn và Tình yêu. (Ảnh chụp từ video)

“Câu chuyện tình bạn” hay đơn giản chỉ là “Câu chuyện”, liên quan đến một nhóm người Italy và những người nước khác nhiều năm qua, từ giữa năm 1956 đến 1990. Những người này đã gặp trực tiếp, mặt đối mặt với “Những người bạn”, cái tên dùng để gọi là W56. W56 là những người ngoài hành tinh đến từ các hành tinh trong dải Ngân Hà, cách chúng ta khoảng cách một trăm nghìn năm ánh sáng, và từ các thiên hà khác. Ở Trái Đất, số lượng người ngoài hành tinh vượt quá hai trăm người.

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.8
Kenio, một người hành tinh cao khoảng 2.4m, thuộc chủng người W56, còn được gọi là Akrij. (Ảnh chụp từ video)

Họ sống dưới lòng đất và các căn cứ ngầm dưới biển, một trong số họ sống dọc theo bờ biển Adriatic, ở độ sâu khoảng 20km.

Căn cứ “lịch sử” này ban đầu nằm dưới thị trấn Ascoli Piceno, một thị trấn nhỏ ở miền Trung Italy.

Những người ngoài hành tinh này là anh em của chúng ta. Họ cũng là con người. Thật vậy, nếu so sánh với người trên mặt đất, thì họ giàu tính nhân văn hơn chúng ta, đó là lý do tại sao họ không xuất hiện. Họ “quá” con người, và rất nhân đạo.

Những người bạn này không phải là chủng ngoài hành tinh đầu tiên đến Trái đất. Có rất nhiều người ngoài hành tinh sống trong các quần thể xã hội giữa chúng ta; bởi Trái đất là một hành tinh rất đặc biệt, là một phần trong nền kinh tế vũ trụ.

Mục đích hiện diện của những người bạn này không phải là để nghiên cứu chúng ta, mà là để giúp chúng ta, vì họ biết tường tận về chúng ta, và còn chúng ta thì dĩ nhiên là biết rất ít về họ.

Thực tế, họ không hài lòng về mức độ thù hận, bạo lực và bất công tràn ngập trên Trái Đất, và về xu hướng chống chủ nghĩa nhân văn của khoa học-công nghệ. Họ có khả năng đọc suy nghĩ và cảm xúc, những người bạn này biết được điều ẩn giấu đằng sau nụ cười, vẻ mặt và ngôn từ của con người Trái Đất.

So với tất cả quần thể dân cư viếng thăm Trái Đất, những người bạn này có một đặc điểm khác thường và quý giá: Họ có một mối liên hệ đặc biệt và gần gũi với những biến đổi tinh vi liên quan đến số phận Trái Đất và với Linh hồn Vũ trụ (cái tên mà họ gọi), vượt trên sức mạnh thể chất và giác quan. Vì vậy, họ có quyền năng để kiểm soát mọi thứ, nhưng họ chỉ được phép can thiệp trong một số điều kiện cụ thể. Tất cả mọi thứ xảy ra như một trò chơi cờ cực kỳ công phu, với những quy tắc mà người được gặp mặt họ không thể đả động tới.

UREDDA là một từ trong ngôn ngữ của Những người bạn, dùng để chỉ một loại năng lượng được chế tạo bởi tình yêu của con người, đặc biệt là giữa Những người bạn và nhóm người chúng tôi, theo một hiệp ước giữa họ và chúng tôi, và nhiều sự kiện đã kết nối chúng tôi lại với nhau.

UREDDA là một loại năng lượng, nhưng Những người bạn không phải là tín đồ của năng lượng, như các quần thể khác. Những người bạn tin vào Tình yêu, là một nguồn năng lượng như UREDDA, nhưng tự nó vượt xa hơn bất kỳ năng lượng nào.

Một số thành viên trong nhóm người được gặp gỡ người ngoài hành tinh tại Italy:

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.9

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.10

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.12

W56: Chủng người ngoài hành tinh thường xuyên giao tiếp với con người ở Italy.13

Thanh Phong – Dịch từ UFO Daily Sightings

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng