Vụ trẻ sơ sinh chết bất thường ở Tiền Giang: Sản phụ đã tử vong!

03/03/15, 12:40 Tin Tổng Hợp
(NLĐO) - Sáng 3-3, BS Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 cho biết sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong vào lúc 6 giờ 40 phút, sau nhiều ngày được điều trị tích cực.

(NLĐO) – Sáng 3-3, BS Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 cho biết sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong vào lúc 6 giờ 40 phút, sau nhiều ngày được điều trị tích cực.

Hình cắt từ clip cho thấy sản phụ Linh nằm trên xe cứu thương trong trạng thái hôn mê sâu. Minh Sơn/NLĐO

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, chiều 22-2, chị Linh được gia đình đưa đến BV Phụ sản Tiền Giang để sinh con và được bác sĩ thông báo sức khỏe bình thường. Đến 10 giờ ngày 23-2, người nhà thấy không ai quan tâm nên có xin ở đây cho chuyển viện hoặc nếu sinh thường không được thì sinh mổ.

Nhiều nhân viên nói rằng “bác sĩ biết” và không cho người thân gặp mặt sản phụ Linh. Đến gần 17 giờ cùng ngày, có người báo với người nhà sản phụ rằng “mẹ yếu, còn đã chết”. BV Phụ sản Tiền Giang đưa chị Linh vào xe cứu thương nằm hơn 30 phút nhưng các nhân viên y tế ở đây nói với người nhà chị là “đang tập trung phẫu thuật cứu sản phụ”.

Ca sinh làm chị Linh bị vỡ tử cung, phải tử cung tại BV Phụ sản Tiền Giang rồi chuyển lên cấp cứu vào tối 23-2 trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. Để điều trị cho chị Linh, BV Từ Dũ đã tiến hành hội chẩn với BV Truyền máu huyết học, và .

Tối 24-2, chị Linh tiếp tục được chuyển đến BV Nhân dân 115 với chẩn đoán sốc mất máu, rối loạn đông máu do băng huyết sau sinh, có biến chứng suy đa cơ quan, suy thận nặng…, tiên lượng xấu. BV này đã áp dụng các kỹ thuật cao nhất như huyết tương đông lạnh, thay thế huyết tương, lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, chống rối loạn đông máu, thuốc vận mạch liều cao… để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chị Linh vẫn không qua khỏi.

A. Thư

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?