Vụ nổ bình gas trên tàu cá: Đã tìm thấy thi thể của 12 ngư dân

21/09/15, 09:03 Việt Nam

Đến sáng 20/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ngư dân thứ 12. Trước đó, chiều 19/9, thi thể của 11 ngư dân tìm thấy trước đã được đưa vào bờ trong nước mắt đau thương của người thân.

Thi thể 11 ngư dân được đưa về cảng Vũng Tàu chiều ngày 19/9. (Ảnh: Internet)

Tính đến thời điểm này (sau 5 ngày xảy ra vụ tai nạn), lực lượng cứu hộ cùng các tàu cá ngư dân đã tìm thấy tổng cộng 12 thi thể ngư dân trong vụ nổ bình gas trên tàu cá BV 97799 TS. Hiện vẫn còn ba ngư dân đang mất tích, theo báo VTCNews đưa tin.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin tàu cá BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (40 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu), đang hành trình về bờ cách Vũng Tàu khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam, thì nổ bình gas trên tàu hất tất cả 18 thuyền viên trên tàu xuống biển.

Ba ngư dân may mắn sống sót

Theo báo vnexpress, thuyền viên Trần Văn Khoa (45 tuổi, quê Sóc Trăng) may mắn là người sống sót, song cùng lúc ông đã mất em ruột và con trai trong vụ nổ bình gas trên tàu cá tại vùng biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông cho biết rạng sáng 16/9 ông cùng thuyền viên Nguyễn Văn Diện (20 tuổi) và Hoàng Văn Đoàn đang kéo neo trên mũi tàu thì một tiếng nổ vang dội phát ra từ boong, nhiều người bị hất văng xuống biển. Do ba người đứng ở xa nên chỉ bị thương nhẹ. Tàu chìm gần như ngay lập tức.

Ông Trần Văn Khoa đau đớn để lại vụ tai nạn. (Ảnh: vnexpress.net)

Sóng đánh mạnh, trời tối om. Họ đang cố bám vào phao lưới thì phát hiện anh Huỳnh Vũ Linh nổi dập dềnh. “Nó bị bỏng khắp mặt, sức yếu nên sóng cứ đánh bật ra khỏi phao. Mỗi lần như vậy tôi đều bơi ra kéo vào nhưng đến sáng nó bị cơn sóng mạnh cuốn mất. Tôi có lỗi”, ông Khoa ôm đầu, nức nở.

Anh Nguyễn Văn Diện nói rằng cả ba bám vào phao lưới rất lâu, hy vọng có tàu cá đi ngang sẽ nhìn thấy mà cứu. Cứ mỗi tiếng trôi qua sức họ càng yếu, tưởng chừng sẽ buông tay chìm xuống biển. “Mọi người động viên nhau phải ráng sống để trở về”, Diện cho biết.

Sau 15 giờ vật lộn với sóng gió, họ nhìn thấy thuyền đánh cá từ xa. Là người khoẻ nhất, ông Khoa quyết định bơi đến đó báo tin rồi quay lại cứu Diện và Đoàn. 2 người này được tàu cá khác vớt lên sau đó.

Bến cảng đẫm nước mắt đón thi thể 11 ngư dân

Chiều ngày 19/9, những người vợ, người mẹ, người anh … gào góc vật vã khi thi thể của 11 thuyền viên trong vụ nổ tàu cá trên biển Côn Đảo được đưa về cảng. Bầu không khí tang thương bao trùm, cộng thêm thời tiết mưa bão, không khí càng ảm đạm.

Những người mẹ, người vợ đau đớn khóc than khi nhìn thấy thi thể người thân. (Ảnh: danviet.vn)
Những người mẹ, người vợ đau đớn khóc than khi nhìn thấy thi thể người thân. (Ảnh: danviet.vn)
Bà Lê Thị Bẻo khóc ngất bên vai người thân khi một lúc mất cả chồng và con trai. “Trước ngày gặp nạn, ông bảo gần về rồi, sẽ có tiền, nên dặn tui đừng có đi làm mướn mà ảnh hưởng sức khỏe…”, bà nức nở. (Ảnh: vnexpress.net)
Mặc cho mưa nặng hạt, ông Huỳnh Văn Tới vẫn đứng ôm mặt nức nở chờ được nhìn thi thể em trai Huỳnh Văn Đây. (Ảnh: vnexpress.net)

Nỗi đau và mất mát mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu là quá lớn. Hy vọng rằng còn 3 ngư dân hiện vẫn còn mất tích sẽ được tìm thấy để sớm được trở về với người thân của họ.

Bảo An tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng