Vụ lật tàu Trung Quốc: Ít người sống sót trong số 458 hành khách

02/06/15, 13:31 Thảm họa

Con tàu mang tên Ngôi sao phương Đông, chở 406 khách Trung Quốc, 5 nhân viên du lịch và 47 thủy thủ. Tàu thực hiện lộ trình từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đến thành phố Trùng Khánh bất ngờ bị lốc xoáy đánh chìm chỉ trong có 2 phút trên dòng Dương Tử tối hôm thứ Hai (1/6).

Tàu Ngôi sao phương Đông dài 76,5 m, rộng 11 m. Vị trí tàu lật có độ sâu 15 m. Đang lúc trời đêm và thời tiết xấu, nên công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra khá chậm chạp và khó khăn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng ông phó Mã Khải đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Chiếc tàu không phát tín hiệu cấp cứu trước khi chìm. Truyền thông Trung Quốc cho biết một số người đã bơi được lên bờ và báo tin cho cảnh sát. Cho tới nay mới khoảng 10 người được cứu, và một số người bị thương được mang đi bệnh viện. Mưa to và gió lớn đang cản trở nỗ lực cứu trợ.

Hàng trăm binh lính đã được huy động và một tàu lớn đang trên đường tới để kéo tàu bị nạn lên, Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho hay.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, 7 người đầu tiên bơi được vào bờ đã tìm cách gọi điện thông báo tàu Ngôi sao phương Đông chìm. Thủy thủ đoàn trên tàu không kịp phát tín hiệu cấp cứu vì lốc xoáy lật úp con tàu chỉ trong… 2 phút.

Tàu Ngôi sao phương Đông chìm ở khúc sông sâu khoảng 15 m. Gần như toàn bộ con tàu đã chìm xuống sông. Chỉ phần đáy tàu, chân vịt và một phần bánh lái nổi trên mặt nước.

Khoảng 20 người thân của các hành khách tập trung trước cửa công ty lữ hành Hiệp Hòa ở Thượng Hải. Một người đàn ông quỳ trước cửa và gào khóc: “Bố mẹ ơi, con sai rồi. Con không nên để bố mẹ đi chơi trên chuyến tàu này“.

Một đoàn du lịch gồm các cụ già trong câu lạc bộ “Tịch dương hồng” tuổi từ 50 đến 80 có mặt trên tàu.

Một người bán hàng thoát nạn sau khi tàu Ngôi sao phương Đông chìm kể lại rằng anh đang ở trên boong tàu và thu quần áo từ dây phơi để chạy mưa. Khi thấy tàu đột ngột nghiêng, anh vội chạy đến chỗ áo phao và khi tàu nghiêng hẳn thì bơi theo dòng nước cho đến khi được cứu.

Thuyền trưởng và máy trưởng của tàu nằm trong số những người được cứu. Họ được dẫn lời nói chiếc tàu bị gió xoáy và chỉ vài phút là chìm. Lúc đó nhiều hành khách đang ngủ.

Đa số người trên tàu là khách du lịch, tuổi từ 50 tới 80, đi theo tour do công ty lữ hành Hiệp Hòa ở Thượng Hải tổ chức. Thân nhân của các hành khách đang tụ tập bên ngoài văn phòng công ty ở Thượng Hải và cho các phóng viên biết là gọi điện cho người thân trên tàu thì không được trả lời. Phóng viên BBC Jo Floto ở Bắc Kinh cho biết, đoạn sông Dương Tử nơi tàu lật nổi tiếng là phong cảnh hữu tình, thu hút nhiều khách du lịch cao tuổi.

3 giờ chiều ngày 2/6, diễn biến công tác cứu hộ vẫn đang được cập nhật.

Bruce Phan, tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!