Vụ CSGT bị nghi ‘cướp’ tiền ở Tân Sơn Nhất: Thanh tra công an vào cuộc

26/05/20, 08:11 Việt Nam

Tối 25/5, Công an TP.HCM cho biết Thanh tra Công an TP.HCM đang xác minh vụ cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất bị tố cướp tiền và quấy rối người vi phạm luật giao thông.

Giám đốc Công an TP.HCM vừa chỉ đạo Thanh tra Công an TP xử lý việc CSGT Tân Sơn Nhất bị tố cướp người vi phạm 2 triệu đồng và quấy rối đòi thêm 4.2 triệu đồng chỉ vì lỗi 350 nghìn đồng.

Trước đó ngày 14/5, nạn nhân là anh Thái Đăng Phú (tạm trú Bình Dương) cũng đã có đơn tố giác sự việc lên Thanh tra Công an TP.HCM và đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, vụ việc không được xử lý ngay mà anh bị hướng dẫn về phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) trình báo. Sau đó, thông tin cá nhân của anh bị lộ và bị quấy rối bởi “dân xã hội” qua điện thoại.

Vụ CSGT bị nghi cướp tiền ở Tân Sơn Nhất: Thanh tra công an vào cuộc
Chiếc xe máy của anh Thái Đăng Phú treo biển “xe xin số” nhưng vẫn bị CSGT yêu cầu nộp 6.2 triệu đồng. (Ảnh: vtc.vn)

Theo đơn tố cáo của anh Phú, vào khoảng 9h ngày 12/5, anh đi xe Exciter 150 mới mua từ cửa hàng (chờ gắn biển số) đi theo hướng về quận Tân Bình.

Khi đến công viên Hoàng Văn Thụ, thì gặp tổ CSGT kiểm tra giấy tờ. Cảnh sát tên M (trung úy H.T.M) thông báo lỗi vi phạm của anh Phú sẽ bị phạt 6.2 triệu đồng và yêu cầu anh đưa tiền.

Sau đó, trung úy M đã đưa xe và người về trụ sở đội CSGT Tân Sơn Nhất. Tại đây, anh Phú tiếp tục bị vòi tiền. Anh Phú nói trong người không có đủ tiền thì CSGT yêu cầu mở ví cho xem. Lưỡng lự một lúc thì anh Phú mở hé ví ra, CSGT tên M. liền hất tay anh Phú cướp hết 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Trung úy này còn ép anh Phú ký biên bản mà không cho đọc nội dung, yêu cầu anh tiếp tục đóng tiền thì mới cho nhận lại xe. Khi về nhà, anh Phú liên tục bị gọi điện quấy rối từ trung úy M để đòi tiền.

Sau đó, anh Phú đề nghị được gặp trực tiếp CSGT tên M. để nói chuyện. Anh M. ra gặp xin lỗi và mong anh Phú bỏ qua sự việc nhưng anh không chấp nhận.

Anh Phú cho biết, ngoài anh thì tại trụ sở còn có một thanh niên chạy xe SH không có biển số làm việc với CSGT và cũng bị đòi tiền giống mình. “Tôi thấy có một thanh niên chạy SH bị CSGT yêu cầu đưa 8 triệu tại trụ sở, sau đó thanh niên này rút tiền và được cho đi ngay”, anh Phú trình bày.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới