Vụ ‘bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu’: Nam công nhân được công ty gọi cho đi làm lại

20/07/21, 10:54 Việt Nam

Nam công nhân Trần Văn Em, người bị giữ xe và đưa lên phường làm việc vì đi mua bánh mì và nước uống cho biết, anh vừa nhận được một cuộc gọi của công ty thông báo anh được đi làm bình thường. 

Nam công nhân Trần Văn Em, người bị giữ xe và đưa lên phường làm việc vì đi mua bánh mì và nước uống. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo Dân Trí, tối ngày 19/7, công nhân Trần Văn Em đã có những chia sẻ về hành động im lặng và nhận sai của mình khi làm việc với vị Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) – ông Trần Lê Hữu Thọ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, công nhân Em cho biết, bản thân sinh sống ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), đến TP. Nha Trang để làm cho một công ty xây dựng, kiếm tiền gửi về cho bố lớn tuổi ở nhà sinh hoạt.

Vào khoảng 15 giờ ngày 18/7, do thấy đói nên anh đã xin chủ đơn vị thi công ra mua bịch bánh mì và chai nước để sử dụng. Sau khi mua xong, đang trên đường về lại công trường thì anh bị tổ công tác liên ngành phòng, chống Covid-19 phường Vĩnh Hòa dừng xe để kiểm tra.

Khi bị dừng xe, anh Em đã tích cực hợp tác, xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan nhưng Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa lại có những lời lẽ khó nghe với anh.

Cụ thể, ông Thọ xưng hô “mày – tao”, khẳng định “bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm thiết yếu”… khi yêu cầu dừng xe và thu giữ giấy tờ… của nam công nhân. Sau đó ông nói rằng anh Em đã vi phạm Chỉ thị 16 khi ra đường mua bánh mì và nước uống.

Ông còn liên tục hỏi rằng “Mày ở trên núi xuống hay sao á chứ? Trên núi xuống đúng không?”, sau đó là những lời lẽ dọa sẽ liên lạc với công ty nơi anh Em làm việc, để cho thôi việc nam công nhân này.

Nói về những phát ngôn của vị Phó Chủ tịch phường, anh Em cho biết mình cũng rất bức xúc khi bản thân liên tục bị chèn ép, nhưng không thể nói lại vì sợ bị quy có thái độ chống cự. “Mình biết là người ta nói sai, nhưng mình nói lại thì sợ họ nói mình chống cự, hỗn hào. Mọi việc đã qua rồi. Hãy để họ sửa sai!”, anh Em cho biết.

Về hành động gật đầu và im lặng khi Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa mời về trụ sở UBND phường làm việc, anh Em tâm sự: “Mình biết bánh mì là thực phẩm chứ, nhưng đành im lặng để cho người ta đúng. Mình chỉ mong bình an, lấy xe về được để còn đi làm ăn, không thể đôi co với họ mãi”.

Sau khi bị giữ xe và đưa lên phường làm việc thì nam công nhân này cũng bị công ty cho nghỉ việc vì cho rằng việc anh đi ra ngoài dễ mang dịch Covid-19 về công trường… 

Tuy nhiên khi video ghi lại vụ việc trên được đưa lên mạng xã hội thì khoảng 8 giờ sáng ngày 19/7, lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa đã mời anh Em lên làm việc, hoàn trả lại xe và giấy tờ.

Về phần công việc, anh Em cho biết anh đã được một số nhà hảo tâm giúp đỡ đi tìm cho công việc mới. “Mình được một số anh chị giúp đỡ,  xin cho đi chở xe gạo”, anh Em nói và định sáng nay sẽ đến rồi thử việc luôn. 

Tuy nhiên, sau đó công ty cũng đã gọi điện lại thông báo cho anh đi làm bình thường nên anh cũng mong muốn vụ việc nên dừng lại, anh cũng không muốn truy cứu ai, để bản thân có thể tiếp tục cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!