Vĩnh Phúc: Viện KSND tỉnh công khai xin lỗi 3 người bị bỏ tù oan gần 40 năm

10/10/19, 16:15 Việt Nam

Sau gần 40 năm mang án oan giết bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng (Vĩnh Phúc), cuối cùng 3 bị cáo là ‘kẻ chủ mưu’ trong vụ án trên đã được minh oan, Viện KSND tỉnh cũng đã tiến hành xin lỗi công khai những tù nhân trên.

Thay mặt cơ quan chức năng, ông Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, gửi lời xin lỗi đến 3 người dân chịu oan sai cùng gia đình. (Ảnh qua thanhnien)
Thay mặt cơ quan chức năng, ông Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, gửi lời xin lỗi đến 3 người dân chịu oan sai cùng gia đình. (Ảnh qua thanhnien)

Sáng sớm ngày 9/10, theo tiếng loa phát thanh xã, hàng trăm người dân thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã tập trung về hội trường trụ sở UBND xã Đồng Thịnh tham dự buổi minh oan cho 3 cụ ông bị cáo buộc sát hại Bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng xảy ra vào năm 1980.

Gần 40 năm cơ cực, chịu sự dè bỉu của xã hội vì án tù oan sai 

Buổi xin lỗi, cải chính công khai cho ông Trần Ngọc Chinh (78 tuổi, từng bị cáo buộc là chủ mưu của vụ án), ông Trần Trung Thám (1942; em trai ruột ông Chinh, đã mất) và ông Khổng Văn Đệ (86 tuổi), cả 3 cùng trú tại thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh), được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Cuối cùng, sau gần 40 năm chịu nhiều đắng cay, sự dè bỉu của dư luận thì 3 cụ ông bị coi là kẻ chủ mưu trong vụ án giết người trên đã được chứng minh sự trong sạch của mình và trải lòng với bà con xóm giềng.

Ông Trần Ngọc Trinh, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án giết người, đã được minh oan sau gần 40 năm chịu oan sai. (Ảnh qua thanhnien)
Ông Trần Ngọc Trinh, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án giết người, đã được minh oan sau gần 40 năm chịu oan sai. (Ảnh qua thanhnien)

Sau khi đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đọc lại diễn biến vụ án, ông Trần Ngọc Chinh (người bị cáo buộc là chủ mưu của vụ án) bước lên phát biểu, nói ra những cơ cực, uất hận, đau đớn… trong khoảng thời gian gần 3 năm tù giam và hơn 36 năm mang tội giết người, chịu sự dè bỉu của xã hội khiến chính bản thân ông và không ít người ngồi tại hội trường phải nén nước mắt.

Khi được minh oan, ông không giấu được sự vui mừng cho biết: “Suốt gần 40 năm mang tiếng là kẻ giết người, bao nhiêu năm gõ cửa bao nhiêu cơ quan chức năng, ngày hôm nay tia hy vọng đã dần được thắp lại với người dân chúng tôi. Trong cuộc đời gần 80 tuổi, ngày hôm nay vô cùng đặc biệt với tôi…” 

Đồng thời, ông Chinh cũng nêu ra đề nghị và nguyện vọng của bản thân. Sau những tháng ngày cơ cực, tủi nhục, ông mong sẽ được bồi thường về danh dự, nhân phẩm và vật chất.

Nhiều người dân không nén được cảm xúc khi nghe ông Chinh kể lại quãng thời gian chịu oan sai. (Ảnh qua thanhnien)
Nhiều người dân không nén được cảm xúc khi nghe ông Chinh kể lại quãng thời gian chịu oan sai. (Ảnh qua thanhnien)

Anh Trần Văn Mạnh (con trai ông Thám) nghẹn ngào cho biết, trong lúc này tôi muốn gửi nén tâm nhang đến người cha của mình – ông Trần Chung Thám – người đã mang theo xuống mồ nỗi oan ức về cái chết chưa được phơi bày sự thật.

Thay mặt người bố đã mất trong thời gian bị bắt, anh Mạnh hy vọng sau buổi xin lỗi này cơ quan tố tụng sẽ sớm giải quyết việc bồi thường để 3 gia đình ổn định cuộc sống.

Mang danh ‘kẻ giết người’, sống trong cái nhìn ghẻ lạnh của người đời

Cũng tại buổi xin lỗi công khai của VKSND, anh Mạnh tâm sự rằng, đã gần 40 năm, kể từ cái ngày bố tôi bị vướng vào vòng lao lý mang tội giết người, những ký ức về chuỗi ngày kinh hoàng, đắng cay tủi nhục lại hiện về nguyên vẹn trong tâm trí của mẹ tôi, của những đứa con thơ côi cút bóng cha là anh chị em chúng tôi.

Ông Chinh ngẹn ngào ngồi cùng em dâu, ôm di ảnh em trai ruột khi nghe cháu kể về quá trình đi tìm công lý cho bố.
Ông Chinh ngẹn ngào ngồi cùng em dâu, ôm di ảnh em trai ruột khi nghe cháu kể về quá trình đi tìm công lý cho bố. (Ảnh qua thanhnien)

Những tháng ngày cha bị bắt, mang danh ‘kẻ giết người’, chúng tôi sống trong ánh nhìn ghẻ lạnh của người đời mang thân phận con của tử tù, gia cảnh nghèo khó phải bỏ học giữa chừng, mẹ kiếm sống lay lắt qua ngày nuôi chúng tôi khi không có bóng cha là chỗ dựa tinh thần và vật chất.

Nỗi đau nghiệt ngã vẫn chưa dừng lại ở đó, Cha tôi bị chết không rõ lý do sau gần 3 tháng bị tạm giam, ông ra đi mang theo nỗi oan ức quá lớn, gây phẫn uất và nghẹn đắng cho người ở lại là mẹ và chúng tôi. Không một lời nào diễn tả được bi kịch oan nghiệt của gia đình.

Theo anh Mạnh, khi đó anh còn quá nhỏ nên trong ký ức chỉ là những câu chuyện mẹ kể về ba, là những chuỗi ngày đắng cay, ám ảnh mà những người trong gia đình anh phải gánh chịu. Anh mong rằng, cơ quan chức năng có thể làm rõ cái chết của ba mình.

Chỉ vì ‘sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn’

Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Ngô Khương Tuyến thừa nhận cơ quan này đã có những “sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn”

Theo đó, VKS mong 3 người chịu oan cùng các thành viên trong gia đình chấp nhận lời xin lỗi và “thông cảm cho các cơ quan công tố thời bấy giờ”. Nhà chức trách sẽ kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm các cá nhân đã để xảy ra sai phạm.

Ngoài ra, ông Tuyến cũng khẳng định rằng, thiệt hại mà các cơ quan tố tụng trước đây gây ra cho 3 gia đình là rất khó có thể bù đắp. Việc tổ chức buổi xin lỗi, đính chính công khai này chỉ phần nào giảm bớt nỗi đau, thiệt hại, ảnh hưởng bởi việc gây ra oan sai cách đây gần 40 năm. Do đó, việc bồi thường là điều chắc chắn phải làm.

“Trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan gây ra thiệt hại thì phải xin lỗi và bồi thường, người bị thiệt hại thì phải được xin lỗi và được bồi thường về mặt nhà nước”, ông Tuyến nói.

Trước đó, ngày 28/1/1980, tại thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh, Sông Lô, Vĩnh Phúc) (tỉnh Vĩnh Phú cũ khi chưa tách thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là ông Chu Văn Quản, Bí thư chi bộ thôn Vạn Thắng, thời điểm đó.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, là ông Trần Ngọc Chinh, ông Trần Trung Thám, ông Khổng Văn Đệ và ông Nguyễn Đình Ký. Kết quả điều tra xác định ông Ký là thủ phạm của vụ án, và bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phú tuyên mức án chung thân vào ngày 15/6/1983.

Phó viện trưởng VKSND tỉnh Ngô Khương Tuyến thừa nhận cơ quan này đã có những "sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn". 
Phó viện trưởng VKSND tỉnh Ngô Khương Tuyến thừa nhận cơ quan này đã có những “sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn”. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 10/10/1982, VKSND tỉnh Vĩnh Phú đã ra quyết định đình cứu (quyết định đình chỉ điều tra bị can) và trả tự do cho ông Chinh và ông Đệ.

Ông Thám cũng được cơ quan chức năng ra quyết định đình cứu vì không phạm tội Vào ngày 18/10/1980 tuy nhiên trong thời gian giam giữ, ông Thám đã tử vong tại Bệnh viện thị xã Phú Thọ vì bệnh kiết lỵ.

Theo gia đình 3 người được đình cứu, sau khi được trả tự do, các cơ quan chức năng chưa hề xin lỗi hoặc cải chính công khai về việc oan sai, khiến cả 3 người cùng gia đình phải chịu sự ghẻ lạnh, kỳ thị, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần, cuộc sống, kinh tế,… trong suốt gần 40 năm qua (tính từ ngày bị bắt giam).

Sau khi nhận được hồ sơ khiếu nại của các gia đình có người thân chịu án oan, VKSND đã phải dành 1 năm để thu thập các bằng chứng và các tài liệu liên quan.

Cuối cùng, cả 3 người trong vụ án trên đã được minh oan, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tổ chức trực tiếp buổi công khai xin lỗi và cải chính công khai với ông Đệ, Trinh, Thám là những người bị oan sai trong tố tụng hình sự vào 8h ngày 9/10/2019.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng