Vì sao quả mận có hình chuông? Truyền thuyết kể lại rằng…

04/10/18, 09:19 Tri thức

Theo sự tích, loại quả này chính là dấu hiệu điềm lành sẽ quay trở lại với dân làng – những người kính ngưỡng Đức Chúa Trời. Có lẽ vì thế mà ngày nay, mận trở thành loại trái cây dung dị bình dân dành cho tất cả mọi người. 

Quả mận là loại trái cây được yêu thích, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: internet)

Mận là một loại quả rất bắt mắt với lớp vỏ màu đỏ chín mọng của mình. Loại quả này giòn, xốp, có vị ngọt là trái cây được nhiều người ưa thích trong thời tiết nắng nóng.

Chắc hẳn không ít người đã nghe sự tích cây vú sữa, sự tích dưa hấu… và biết được nguồn gốc của các loại quả này. Nhưng bạn có biết quả mận ra đời như thế nào? Truyền thuyết thú vị của Philippines sau đây chính là câu trả lời. Trước tiên bạn cần biết rằng quả mận ở Philippines được gọi là Macopa.

Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ nằm gần một ngọn núi cao, bao quanh là các khu rừng. Người dân trong làng chung sống với nhau rất hòa bình và họ rất hạnh phúc.

Tại đây có những cánh đồng rộng lớn và nhiều mảnh đất màu mỡ trồng các loại cây ăn quả. Chúng đem đến cho người dân những mùa thu hoạch phong phú. Chúng cũng chính là sinh kế của mọi người tương tự như thực phẩm.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người tự hào nhất chính là một chiếc chuông bằng vàng được treo trên mái vòm của nhà thờ, nhưng nguồn gốc của chiếc chuông đã bị quên lãng.

Mọi người chỉ biết rằng theo tổ tiên của họ truyền lại thì chiếc chuông đã ở đó từ rất lâu đời và nó cũng rất được tôn trọng.

Nhưng ẩn sâu bên trong chiếc chuông là một điều bí ẩn và mọi người tin rằng nó sẽ mang đến cho họ điều phước lành. Chiếc chuông vàng có hình dáng rất đẹp với kích thước lớn và âm thanh vang vọng.

Theo tục lệ của làng, mỗi khi mọi người nghe được âm thanh của tiếng chuông họ sẽ quỳ xuống đất và cầu nguyện. Đây là cách mà họ gửi lời cảm ơn đến Đấng Tạo Hóa vì tất cả phước lành mà mình nhận được. Quả thật tiếng chuông đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống dân làng.

Nhưng sau đó những người sinh sống ở các ngôi làng lân cận biết được tầm quan trọng của tiếng chuông này, nên không ít người đã cố gắng chiếm hữu chiếc chuông vàng cho chính mình, trong đó có cả những tên cướp đang sống trong rừng. Tất cả họ đều khát khao mãnh liệt muốn có được chiếc chuông. Và kế hoạch của những con người tham lam này chính là nung chảy chiếc chuông vàng một khi họ có được nó.

Nhiều người muốn chiếm hữu chiếc chuông. (Ảnh qua Shutterstock)

Vào một hôm nọ, tất cả dân làng hoảng hôt khi nghe thấy tiếng hét của người nhìn thấy đám cướp đang trên đường đi đến thị trấn: “Cướp! Mọi người ơi! Lũ cướp đang tiến đến ngôi làng của chúng ta!”.

Ngay lập tức vị linh mục và hai người canh giữ nhà thờ đã nhanh chóng hạ chiếc chuông vàng xuống và giấu nó đi. Cho nên khi bọn cướp đến chiếc chuông vàng đã không còn ở nhà thờ nữa.

Để tìm kiếm tung tích của chiếc chuông vàng bọn cướp đã đánh đập vị linh mục và những người canh giữ nhà thờ. Họ buộc mấy vị này phải nói về nơi giấu chuông. Nhưng cả 3 vẫn không hé răng nửa lời về tung tích của nó. Điều này khiến cho bọn cướp trở nên điên tiết và quyết định chém đầu cả ba người.

Sau thất bại của mình, bọn cướp trở về rừng.

Nhưng với những gì đã xảy ra, thị trấn yên bình bỗng trở nên hỗn loạn. Bầu không khí ảm đạm vây lấy người dân vì họ sẽ không còn được nghe thấy tiếng chuông linh thiêng một lần nào nữa. Bởi không một ai biết nó bị chôn giấu ở đâu trừ 3 người đàn ông đã bị chặt đầu.

Khi này tất cả mọi người đều đi tìm chiếc chuông vàng, từ người già cho đến người trẻ, từ người giàu cho đến người nghèo. Nhưng kết quả vẫn là sự vô vọng, chiếc chuông vàng vẫn bặt vô âm tích nhiều ngày sau đó.

Thời gian trôi qua người dân đã quên dần cách sống chính nghĩa của mình. Không một ai còn đến nhà thờ nữa, các trang trại cũng không có người quản lý và trong làng thường xuyên xảy ra các cuộc ẩu đả. Do đó ngôi làng luôn bị bao phủ trong bi thương buồn bã.

Nhiều năm sau đó những người đi ngang qua nhà thờ đã nhìn thấy một loài cây lạ. Họ chưa từng nhìn thấy bất kỳ loại trái nào giống như trái của cái cây này. Nó có hình dạng tương tự như những chiếc chuông.

Không một ai biết được vì sao loại quả này lại có hình dáng giống chiếc chuông như thế. Cũng như lý do gì mà nó có màu sắc đỏ nhạt. Nhưng nó đã nhắc nhở mọi người về chiếc chuông vàng.

Và trong lúc mọi người đang tập trung bàn tán, một người đàn ông lớn tuổi đứng giữa đám đông đã nói: “Tôi có một giấc mơ về một loài cây. Trong giấc mơ đó tôi nghe thấy tiếng của một người bảo rằng hãy đào khoảng đất phía dưới gốc cây đang mọc bên cạnh nhà thờ. Nhưng tôi đã không làm điều đó vì nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ”.

Nghe thấy điều này mọi người bắt đầu đào xới. Và họ rất vui mừng khi nhìn thấy được chiếc chuông vàng bên dưới gốc cây kỳ lạ. Tất cả mọi người đã đi vào nhà thờ và tạ ơn Chúa vì giờ đây họ đã  tìm thấy được chiếc chuông phước lành.

Sau đó, âm thanh vang vọng của tiếng chuông lại vang xa khắp làng. Điều này đem lại niềm hạnh phúc và bình yên trong trái tim mỗi người. Một số người bắt đầu cầu nguyện một cách long trọng.

Riêng cái cây bí ẩn vẫn tiếp tục phát triển và cho ra nhiều trái ngọt hình chuông đỏ mọng. Về sau nhiều người phát hiện ra rằng nó có thể ăn được.

Cộng với hình dạng độc đáo của mình loại quả này rất được lũ trẻ yêu thích. Không lâu sau đó, trái cây hình chuông được gọi là Makopa hoặc Macopa.

>>> Nghiên cứu mới cho thấy: Thành công trong học tập liên quan chủ yếu đến gen

>>> Phát hiện loài “kiến địa ngục” thời tiền sử trong khối hổ phách 98 triệu năm

Tú Văn, theo HP

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!