Vách đá kỳ lạ ở Trung Quốc cứ 30 năm lại “đẻ” trứng một lần

15/09/17, 08:00 Chuyện lạ

Khi mới phát hiện, người dân ở châu tự trị Kiềm Nam thuộc tỉnh Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc đã rất bối rối khi thấy hàng loạt quả “trứng” tròn nhẵn trên vách đá kỳ lạ Chan Dan Ya, trong tiếng Trung có nghĩa là “vách đá đẻ trứng”.

Vách đá bí ẩn cứ 30 năm lại đẻ trứng một lần - Ảnh 1.

Vách đá kỳ lạ này ở gần làng Gulu, thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Người dân ở làng Gulu gần đó đã rất bối rối khi phát hiện những viên đá tròn nhẵn hoàn hảo tại đây.

Cứ 30 năm một lần, ở những vị trí lồi lên lại “đẻ” ra một quả trứng. Người dân ở đây tin rằng những quả trứng này sẽ mang lại may mắn. Đó cũng chính là lý do mà số lượng “trứng đá” chỉ còn lại 70 quả, trong khi những quả “trứng đá” khác đã bị bán đi hoặc lấy cắp.

Sau khi nghiên cứu, các nhà khảo sát địa chất cho rằng những viên đá này được hình thành trong kỷ Cambri, cách đây khoảng 500 triệu năm. Tuy nhiên, vách đá kỳ lạ này thuộc núi Gandeng, được tạo thành từ đá vôi, rất phổ biến ở nhiều khu vực trên Trái Đất.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt trong thời gian bào mòn của mỗi loại đá là nguyên nhân hình thành nên những viên đá có hình dạng tròn như quả trứng, có chứa lượng lớn trầm tích. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể lý giải được lý do các viên đá lại được bào mòn tròn nhẵn như thế, hay vì sao một khu vực địa chất có niên đại 500 triệu năm lại có thể chứa đá vôi.

Năm 2009, giám đốc cục du lịch Yang Shengjia khuyến khích mọi người nên đến tham quan vách đá Chan Dan Ya, bởi tin rằng các du khách sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy vách đá đẻ trứng này.

Vách đá bí ẩn cứ 30 năm lại đẻ trứng một lần - Ảnh 2.
Người dân địa phương cho rằng những quả “trứng đá” này sẽ mang lại may mắn cho họ.
Vách đá bí ẩn cứ 30 năm lại đẻ trứng một lần - Ảnh 3.
Cho tới nay, các chuyên gia vẫn chưa thể giải thích lý do tại sao những quả trứng đá lại tròn nhẵn như vậy.

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng