Ukraine cáo buộc Nga thảm sát hàng trăm dân thường ở Bucha

04/04/22, 11:18 Thế giới

Các quan chức Ukraine ngày 3/4 cho biết quân đội Nga đã thảm sát hàng trăm thường dân ở thị trấn Bucha gần thủ đô Kyiv. Nga nói rằng cáo buộc của Ukraine là “khiêu khích”, đồng thời đặt câu hỏi về tính xác thực của những bức ảnh thi thể người dân.

Một bức ảnh cho thấy thi thể người dân nằm trên đường do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố. (Ảnh: Twitter)

“Vụ thảm sát ở Bucha cho thấy sự căm thù của người Nga đối với Ukraine đã vượt quá bất cứ điều gì mà châu Âu từng chứng kiến kể từ sau Thế Chiến 2”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter và đăng kèm những bức ảnh thi thể thường dân được cho là do lực lượng Nga hành quyết. The Epoch Times chưa thể lập tức xác minh những bức ảnh này.

“Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là giúp Ukraine đánh đuổi quân Nga càng sớm càng tốt. Các đối tác đều biết chúng tôi cần gì. Xe tăng, máy bay chiến đầu, hệ thống phòng không hạng nặng. Hãy cung cấp cho chúng tôi NGAY BÂY GIỜ”, ông Kubela viết, và nói thêm “vụ thảm sát Bucha là một cuộc tấn công có chủ ý nhắm vào dân thường”.

Hình ảnh người thiệt mạng trong tư thế bị trói tay trên đường phố Bucha gần thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters) 

Theo Reuters, công tố viên hàng đầu Ukraine Iryna Venedyktova hôm 3/4 cho biết đã tìm thấy 410 thi thể ở các thị trấn gần Kyiv trong cuộc điều tra về tội ác chiến tranh của Nga. Bà Venedyktova cho biết tính đến nay, nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm 140 thi thể trong tổng số đó. Ngoài ra, một số nhân chứng bị thương do cực hình đến mức không thể nói chuyện.

Vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine. “Tất cả những bức ảnh và video chính quyền Kyiv công bố được cho là do tội ác của quân nhân Nga ở thị trấn Bucha… lại là một hành động kích động khác”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vào ngày 3/4, theo truyền thông nhà nước Nga.

“Có điều bất thường về tất cả các thi thể trong những bức ảnh do chính quyền Kyiv đưa ra, sau ít nhất 4 ngày, các  thi thể không bị cứng lại, không có các dấu hiệu đặc trưng của tử thi, và còn có máu tươi trên các vết thương của họ”, Bộ nói thêm.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng vụ việc này dường như được “chính quyền Kyiv dàn dựng để phát tán trên truyền thông phương Tây, tương tự trường hợp [tin giả] vụ tấn công bệnh viện phụ sản Mariupol”. The Epoch Times không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Nga.

Trong khi đó, Thị trưởng Bucha Anatoliy Fedoruk đã cho một nhóm phóng viên Reuters xem 2 thi thể bị trói tay bằng vải. Ông Fedoruk cho rằng các chiến binh Chechnya phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này khi họ kiểm soát Bucha trong tháng qua.

Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Chechnya xác nhận đội quân Chechnya đã được gửi đến Ukraine sau khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24/2. Chechnya là một nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga, với dân số chủ yếu là người Hồi giáo.

Reuters cho biết, một thi thể dường như bị trói tay bằng tấm vải trắng và bị bắn vào miệng. Hãng không cung cấp bức ảnh và nói rằng không thể lập tức xác minh các cáo buộc của thị trưởng.

“Bất kỳ cuộc chiến nào đều có một số quy tắc giao tranh đối với dân thường. Người Nga đã cho thấy rõ họ giết hại dân thường một cách có chủ ý”, thị trưởng Fedoruk nói.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng các đoạn phim được cho là có cảnh thường dân thiệt mạng, bao gồm “một số bị trói tay sau lưng, thi thể của họ nằm rải rác trên các đường phố của thị trấn”.

Trước đó, Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc về tội ác chiến tranh ở Ukraine, đồng thời chỉ ra rằng một số phe phái dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã tra tấn tù nhân chiến tranh Nga trong cuộc xung đột. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuần trước cho biết các cáo buộc về việc người Nga bị tra tấn hoặc lạm dụng sẽ tương đương với tội ác chiến tranh.

Tháng trước, khi được hỏi về cáo buộc lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự bằng một số loại vũ khí nhất định, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “chúng tôi dứt khoát phủ nhận điều này”.

Các quan chức Ukraine ngày 2/4 khẳng định lực lượng của họ đã tiếp quản các khu vực xung quanh Kyiv, bao gồm cả Bucha. Đây là lần đầu tiên Ukraine kiểm soát hoàn toàn khu vực này kể từ ngày 24/2. Khoảng một tuần trước đó, các quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow sẽ điều động lực lượng từ Kyiv và Chernihiv để tập trung vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!