TT Trump vinh danh chú chó tham gia tiêu diệt thủ lĩnh IS tại Nhà Trắng

27/11/19, 10:22 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời chú chó Conan tới Nhà Trắng và vinh danh công lao của chú trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi hồi tháng trước.

Chú chó Conan được Tổng thống Trump vinh danh tại Nhà Trắng. (Ảnh qua Vanity Fair)

Theo Reuters, hôm 25/11, chú chó anh hùng Conan đã có mặt trong một buổi lễ tri ân tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên chú chó xuất hiện trước công chúng.

Phát biểu trước báo giới tại buổi lễ ngắn, Tổng thống Trump nói:

“Đây là Conan, ngay lúc này có thể sẽ là con chó nổi tiếng nhất thế giới. Chúng tôi rất vinh dự khi có Conan ở đây và đã trao tặng Conan một huân chương cùng một phần thưởng”.

Ông Trump sau đó nhắc lại cuộc đột kích kịch tính tiêu diệt trùm khủng bố Baghdadi hồi tháng trước. Chú chó Conan và đội đặc nhiệm Mỹ đã dồn trùm khủng bố vào đường cùng tại một đường hầm dưới lòng đất và kết quả Baghdadi đã kích nổ bom tự sát.

Tuy nhiên, Conan cũng bị thương trong lúc truy đuổi thủ lĩnh IS.

“Conan bị thương khá nặng. Họ nghĩ rằng nó sẽ không thể bình phục, nhưng nó phục hồi sức khỏe rất nhanh và đã tham gia nhiều cuộc đột kích quan trọng”, ông Trump cho biết thêm.

Phó tổng thống Mike Pence và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tham dự sự kiện này. (Ảnh: AP)

Tại buổi lễ, Tổng thống Trump cũng ca ngợi các tài năng và sự dũng cảm của Conan.

“Tôi nghĩ Conan biết rõ chuyện gì đang diễn ra”. “Con chó này thật phi thường, thật tuyệt vời và rất thông minh. Conan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phó tổng thống Mike Pence và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tham dự sự kiện này.

“Conan thực sự là một anh hùng”, ông Pence nói về Conan.

Ông Trump và ông Pence cũng cho biết họ đều đã gặp các thành viên của đội đặc nhiệm trong chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS, tuy nhiên vì lý do an toàn, những người này không thể xuất hiện trước công chúng. Hai ông cũng bày tỏ họ rất vui vì có thể chào đón Conan tới Nhà Trắng.

Được biết, Conan là chó thuộc giống Malinois của Bỉ, được biên chế trong lực lượng đặc nhiệm Delta của quân đội Mỹ, từng tham gia 50 nhiệm vụ chiến đấu trong vòng 4 năm. Trước đó, quân đội Mỹ từng từ chối tiết lộ danh tính chó Conan nhằm bảo vệ sự an toàn cho nó.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?