TT Trump ra lệnh bỏ tù người kéo đổ tượng đài tới 10 năm

24/06/20, 13:55 Thế giới
TT Trump ra lệnh bỏ tù người kéo đổ tượng cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson tại công viên Lafayette, ở gần Nhà Trắng.

Giữa bạo loạn Mỹ, ngày càng có nhiều vụ kéo đổ tượng của những nhân vật lịch sử tại Mỹ, nhằm hủy đi các di tích của Mỹ thuộc tài sản Liên bang. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết những kẻ phá hoại bất kỳ tài sản Liên bang nào ở Mỹ sẽ đối mặt với án tù, có thể lên tới 10 năm.

Những kẻ phá hoại đang cố gắng kéo đổ một bức tượng của cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson tại công viên Lafayette, ở gần Nhà Trắng. (Ảnh: Nbcnews)

Vào 23/6, Tổng thống Trump cho biết lệnh mới sẽ áp dụng “hồi tố” để những người trước đây tham gia kéo đổ đài tưởng niệm có thể bị bắt giữ.

“Tôi đã ủy quyền cho chính phủ liên bang bắt giữ bất cứ ai phá hoại hoặc phá hủy bất kỳ tượng đài, tượng hoặc tài sản liên bang nào khác ở Mỹ với tối đa 10 năm tù, theo Đạo luật Bảo tồn Tưởng niệm Cựu chiến binh, hoặc các luật phù hợp khác”, ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump đưa ra lời cảnh báo trên chỉ vài giờ sau khi người biểu tình quá khích tìm cách kéo đổ bức tượng của cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson tại công viên Lafayette, ở gần Nhà Trắng. 

Video đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, những người biểu tình trèo lên bức tượng, buộc dây thừng quanh nó, nhưng đã thất bại khi kéo nó ra khỏi bệ đỡ.

Bức tượng mô tả Jackson trong bộ quân phục, cưỡi một con ngựa đang cưỡi trên hai chân sau. Cách đối xử của vị tổng thống thế kỷ 19 đối với người Mỹ bản địa đã khiến bức tượng của ông trở thành mục tiêu của những người biểu tình phản đối di sản bất công chủng tộc của Hoa Kỳ.

Lệnh của ông Trump hôm 23/6 theo sau tuyên bố của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton, từ bang Arkansas, người yêu cầu chính phủ liên bang hành động chống lại việc kéo đổ các bức tượng của các nhân vật lịch sử Mỹ.

“Những đám đông bạo lực trong những tuần gần đây đã phá hủy các bức tượng, đài tưởng niệm và tượng đài trên khắp đất nước chúng ta”, Cotton nói trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Và thêm rằng: 

“Những tên tội phạm này đã giả trang thành những người biểu tình thực hiện quyền hợp pháp của họ để tập hợp một cách hòa bình, nhưng không có quyền phá hủy tài sản công cộng hoặc tư nhân”.

Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt cũng đã có mặt tại hiện trường hôm 22/6 và đưa ra tuyên bố: “Hãy để tôi nói rõ: chúng tôi sẽ không khuất phục trước những người vô chính phủ. Luật pháp và trật tự sẽ thắng thế, và công lý sẽ được thực thi”.

Một làn sóng các cuộc biểu tình trên toàn quốc kêu gọi chống phân biệt chủng tộc đã quét qua Hoa Kỳ kể từ ngày 25/5 khi George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, bị giết bởi một sĩ quan cảnh sát da trắng ở Minneapolis, Minnesota. Kể từ đó, các di tích từ thời nội chiến hoặc liên quan đến chế độ nô lệ và thuộc địa của người Mỹ bản địa đã trở thành mục tiêu để phá hủy.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?