TT Trump nhấn mạnh đức tin vào Chúa trong dịp Lễ Tạ ơn

29/11/19, 15:37 Thế giới

Trong tuyên bố thường niên nhân dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh 3 điều, đó là: đức tin vào Chúa, sức mạnh của lòng biết ơn và tầm quan trọng của sự thống nhất. 

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng vào ngày 02/6/2019. (Ảnh qua Newsweek0

Trong bản tuyên bố được Nhà Trắng công bố hôm 27/11, Tổng thống Trump đã bày tỏ lòng tôn kính đối với nền tảng lịch sử của Lễ Tạ ơn. Ông mô tả buổi Lễ Tạ ơn đầu tiên cách đây gần 4 thế kỷ là một biểu tượng của lòng biết ơn được khắc sâu vào tâm linh người Mỹ.

Theo đó, Tổng thống khuyến khích tất cả người Mỹ tụ họp tại nhà hoặc những nơi thờ phượng để ‘dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa vì đã ban phước lành cho chúng ta’.

“Trong khoảnh khắc tụ họp cùng những người thân yêu của mình, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và gửi lời cảm tạ tới Thiên Chúa vì những phước lành mà Người đã mang đến cho chúng ta. Hãy cùng hòa vào làm một để bày tỏ sự biết ơn đến Chúa vì đã đem lại sự tự do và thịnh vượng cho đất nước”, ông Trump viết.

Trong bản tuyên bố, Tổng thống cũng nhắc đến tinh thần cống hiến đặt tập thể lên trên cá nhân của những người vì phục vụ đất nước mà không thể ở bên gia đình, cũng như những quan chức thực thi pháp luật và các phản ứng viên (first responder – những người sơ cứu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay các nhân viên cứu hộ…)

Ông cũng tuyên dương họ vì những nỗ lực trong việc bảo vệ đất nước và ca ngợi sự hy sinh vô lượng của họ.

“Vào ngày Lễ Tạ ơn này, chúng ta sẽ dành sự quan tâm đến những người không được ngồi bên bàn ăn gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa luôn dõi theo họ, đặc biệt là những người vì lợi ích quốc gia mà không màng đến bản thân. Họ đã cống hiến để phục vụ đất nước và mang lại sự tự do cho chúng ta. Họ đang vì nhiệm vụ mà phải công tác tại nước ngoài trong đúng dịp lễ này”, ông chủ Nhà Trắng viết.

Trong bản tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh sức mạnh của người Mỹ và nước Mỹ cần thể hiện lòng biết ơn với những người đã, đang và sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước.

“Từ lúc những người định cư đầu tiên đặt chân vào bờ biển Hoa Kỳ và coi vùng đất này là nhà, chúng ta đã luôn được coi là những công dân kiên cường, luôn thể hiện sự biết ơn ngay cả khi phải đối mặt với nhiều nghịch cảnh lớn và luôn nhớ đến những phước lành mình nhận được dù có phải trải qua bao khó khăn đi nữa.”

“Là một quốc gia độc lập và thống nhất, chúng ta nợ những người đã tuyên thệ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cuộc sống cho chúng ta, cũng như gia đình thân yêu của họ một lời cảm ơn. Và hôm nay, chúng ta hãy tuyên dương cho sự hy sinh vô bờ của họ”.

Được biết, đầu tháng này, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã tham dự một cuộc diễu hành nhân Ngày Cựu Chiến binh ở New York. Tại đây, vị tổng thống đã có bài phát biểu vinh danh công lao của các cựu chiến binh. Ông đã làm nên lịch sử khi trở thành vị tổng thống đầu tiên chấp nhận lời mời tham dự buổi lễ này.

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?