Trung Quốc: Tàu chở hơn 450 khách chìm trên sông Trường Giang

02/06/15, 09:30 Thế giới

Tối 1/6, một tàu chở khách với 458 người đã bị chìm trên sông Trường Giang tại địa phận tỉnh Hồ Bắc, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Nhân viên cứu hộ kéo thuyền ra sông Dương Tử để tìm kiếm các hành khách mất tích sau khi một chiếc tàu bị lật tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh Reuters)

Con tàu, mang tên Dongfangzhixing (Ngôi sao phương Đông), đã chìm vào lúc 9 giờ 28 phút (theo giờ địa phương) trên sông Trường Giang tại khu vực Jianli của tỉnh Hồ Bắc, Ban quản lý hàng hải sông Trường Giang cho biết.

Tàu đang di chuyển từ Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô ở miền đông, tới thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc.

Các nguồn tin cho hay, khi vụ việc xảy ra trên tàu có 405 hành khách Trung Quốc, 5 nhân viên của công ty du lịch và 47 thành viên thủy thủ đoàn.

Xinhua đưa tin, mới có 7 người được cứu sống và công tác giải cứu các hành khách còn lại đang được tiến hành. Nỗ lực cứu hộ bị cản trở do gió mạnh và mưa lớn. Tờ báo không cho biết nguyên nhân của vụ chìm tàu.

Sông Trường Giang hay sông Dương Tử, dài khoảng 6.385 km, là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nile ở Châu Phi, sông Amazon ở Nam Mỹ.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng