Trung Quốc: Luật sư nhân quyền bị tra tấn, không cho chữa trị thương tích, giám sát 24/24

05/03/21, 15:51 Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia nổi tiếng vi phạm nhân quyền, từ việc diệt chủng những nhóm tín ngưỡng cho đến tra tấn các cá nhân bất đồng chính kiến, đặc biệt là các luật sư dám đứng lên bảo vệ chính nghĩa.

luật sư nhân quyền
Gia đình luật sư Giang Thiên Dũng (Ảnh qua Sound of Hope)

Hai năm trước, luật sư nổi tiếng người Trung Quốc Giang Thiên Dũng đã được thả sau khi mãn hạn, nhưng cho đến nay ông vẫn bị quản thúc và giám sát tại gia bất hợp pháp, đồng thời bị cấm khám chữa bệnh và đi lại. Trước phiên “lưỡng hội” toàn quốc, ĐCSTQ (đảng cộng sản Trung Quốc) đã lắp đặt camera ở nhà riêng của ông. 

Bốn năm trước, Giang Thiên Dũng bị giám sát tại nơi cư trú trong một căn nhà do ĐCSTQ chỉ định, vì đã bào chữa cho “vụ Luật sư 709”, sau đó, ông phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau và bị kết án hai năm tù vì tội kích động lật đổ chính quyền nhà nước, ông được phóng thích vào ngày 28/2/2019. Nhưng sau đó ông bị cơ quan An ninh Quốc gia địa phương tại Hà Nam giám sát và quản thúc bất hợp pháp.

Vợ của Giang Thiên Dũng – Kim Biện Linh, người hiện sống lưu vong ở Hoa Kỳ, nói với Đài Á Châu Tự do rằng: “Từ khi Giang Thiên Dũng được ra tù cho đến nay, anh ấy bị quản thúc tại nhà của bố mẹ, nhưng vì lý do sức khỏe nên ít khi ra ngoài, năm mới anh muốn đến thăm nhà họ hàng để chúc Tết, nhưng bây giờ cơ quan An ninh Quốc gia giám sát 24/24, họ dựng một căn nhà nhỏ ở ngã tư gần nhà bố mẹ anh, chỉ cần Giang Thiên Dũng ra ngoài là họ sẽ theo sát, không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người.”

Kim Biện Linh cho biết, Giang Thiên Dũng đã bị đánh đập và tra tấn trong thời gian thụ án, khiến chân bị thương nặng và không thể đứng vững: “Bây giờ anh ấy muốn đến bệnh viện khám, người của cơ quan An ninh Quốc gia sẽ đi theo, sau khi đến bệnh viện, cơ quan An ninh Quốc gia  sẽ ‘nồng nhiệt’ chào hỏi những người trong bệnh viện, nên không có cách nào để điều trị. Bác sĩ chỉ có thể nói rằng Giang Thiên Dũng không có bệnh, dưới sự giám sát như vậy Giang Thiên Dũng chỉ có thể ở nhà cha mẹ, không thể đi xa.”

Kim Biện Linh nói rằng, trước thềm phiên họp “lưỡng hội”, cơ quan An ninh Quốc gia địa phương đã thắt chặt hơn nữa việc giám sát Giang Thiên Dũng, bao gồm việc bổ sung thêm camera giám sát dù trước đó đã lắp đặt mười mấy chiếc: “Mặt trước và sau nhà của anh ấy, ngay cả những con đường bên cạnh nhà đều bị theo dõi. Tôi không biết họ lo lắng điều gì.”

Kim Biện Linh cho rằng, việc quản thúc và giám sát luân phiên tại gia một cách vô đạo đức của nhân viên an ninh quốc gia là nhằm kích động Giang Thiên Dũng, khiến ông có những hành động thiếu kiểm soát, sau đó lấy cớ bắt ông lần nữa.

Giang Thiên Dũng đã nhiều lần bị chính quyền đàn áp, bắt bớ vì tham gia vào hoạt động bảo vệ quyền lợi của người nhiễm HIV, vụ lò gạch đen Sơn Tây, cuộc bầu cử trực tiếp của luật sư Bắc Kinh và vụ án Pháp Luân Công… Năm 2009, giấy phép hành nghề luật sư của ông bị Cục Tư pháp thành phố Bắc Kinh thu hồi; tháng 3/2014, ông bị cảnh sát giam giữ, đánh đập, dẫn đến gãy 8 xương sườn vì dám đến thăm “nhà tù đen” Kiến Tam Giang ở Hắc Long Giang

Vào tháng 11/2016, ông đến Trung tâm giam giữ số 2 thành phố Trường Sa để gặp luật sư nhân quyền Tạ Dương bị giam giữ trong vụ việc 709, đồng thời thăm vợ của Tạ Dương là Trần Quế Thu, ông bị bắt trên đường trở về và mất tích một thời gian, sau đó được biết mình bị công an Trường Sa, Hồ Nam tạm giữ hành chính 9 ngày về tội “lừa đảo sử dụng CMND của người khác”

Vào tháng 12/2016, ông bị Công an thành phố Trường Sa chỉ định giám sát tại nơi cư trú vì tội kích động lật đổ, trong khoảng thời gian đó, ĐCSTQ đã ba lần thay đổi tội danh của ông. Vào tháng 11/2017, luật sư Giang Thiên Dũng bị kết án hai năm tù vì tội kích động lật đổ.

Hiện nay dưới thời ĐCSTQ cai trị muốn làm người tốt không dễ, muốn làm người bảo vệ chính nghĩa lại càng khó hơn. Nhưng dưới sự bạo chính này, đâu đó vẫn còn những người sẵn sàng huy sinh cho người khác, sống không thẹn với lòng.

Tử Vi

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?