Trung Quốc: Cụ ông ngã xe trên đường trời mưa bị bỏ mặc đến chết

07/09/15, 14:39 Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc ngày 7/9 đang xôn xao về những bức ảnh mới đây được truyền đi ghi lại vụ việc một cụ ông đã chết khi ngã xe xuống đường ngập nước mà không có ai giúp đỡ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: QQ)

Sự việc xảy ra vào chiều 30/8 tại thành phố Khai Phong, Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Mưa lớn khiến đường tại thành phố Khai Phong ngập trong nước. Một cụ ông mặc quần áo sẫm màu điều khiển chiếc xe đạp điện đã bị ngã xuống đường nhưng ông không đủ sức để đứng lên.

Vào thời điểm đó, có nhiều người qua đường chứng kiến cảnh ông cụ cố gồng mình để đứng dậy. Một người đàn ông và hai người phụ nữ cũng vội vàng chạy đến chỗ ông cụ nhưng không hiểu sao họ ngập ngừng không muốn giúp đỡ ông cụ. Và cuối cùng, họ lại quay trở lại bên đường.

Một người phụ nữ cũng ra hiệu cho mọi người đến cứu ông cụ nhưng không ai đồng ý.

Dòng xe ôtô băng qua nhưng ai cũng làm ngơ. Vài phút sau đó, ông cụ vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đường ngập nước.

Dòng nước khiến thi thể ông cụ di chuyển ra chỗ khác. Lúc đó, vài người đi đường mới đưa ông cụ lên vỉa hè nhưng ông đã tắt thở.

Ba người qua đường đã đi ra chỗ xe ông cụ nhưng lại quay lại. (Ảnh từ Internet)
Một người phụ nữ ra hiệu mọi người đến cứu ông cụ nhưng không ai đồng ý. (Ảnh từ Internet)
Xe cộ đi lại trong khi ông cụ vẫn nằm trên đường. (Ảnh từ Internet)
Cuối cùng, khi có người giúp thì ông cụ đã tắt thở. (Ảnh từ Internet)

Sự việc này khiến chúng ta bàng hoàng nhớ lại một vụ việc từng gây chấn động thế giới ngày 13/10/2011 tại một khu chợ thành phố Phật Sơn, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Em bé gái 2 tuổi bị xe ô tô cán qua người nhưng lái xe bỏ chạy, 17 người trong khu chợ chứng kiến em bé nằm trên vũng máu mà không ai ra tay giúp đỡ.

Những năm vừa qua, Trung quốc liên tục xảy ra những sự việc đau lòng tương tự như vậy gây xôn xao dư luận. Đó cũng là bức tranh phản ánh tình trạng đạo đức đang ngày càng xuống cấp của xã hội Trung Quốc ngày nay.

Theo vietnamplus.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?