Luân hồi và những câu chuyện về kí ức tiền kiếp của trẻ em

04/12/14, 10:13 Thế giới tâm linh

Ký ức từ tiền kiếp hiện nay đã không còn là điều lạ lẫm khi điều này trở thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu của một số nhà khoa học. Trong đó, trẻ em là đối tượng nghiên cứu chính khi nhiều em có khả năng nhớ về một quá khứ rất xa xôi.

Luân hồi và những câu chuyện về kí ức tiền kiếp của trẻ em - H1

Trong nhiều trường hợp, các chi tiết mà một đứa trẻ kể lại sau khi qua xác minh có độ trùng khớp đến ngạc nhiên với thông tin về một người đã qua đời trong quá khứ. Một số khác khó xác minh hơn do thiếu hoàn cảnh hay nhân chứng xác thực. Ở Việt Nam cũng không thiếu các trường hợp trẻ nhỏ nhớ lại tiền kiếp của mình từng là ai và có thể kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra, thậm chí nói tên người mà mình chưa gặp trong đời này bao giờ.

Ngay cả trong trường hợp thuyết phục nhất cũng để lại một số điểm ngờ vực. Người ta vẫn đặt các nghi vấn như: Có khi nào gia đình đã hướng dẫn cho những đứa trẻ này những điều như thế? Hay các em đã nghe được những thông tin này từ ai đó và kể lại? Hay xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú với mong muốn được chú ý đã thôi thúc các em kể về một quá khứ nào đó mà mình chưa từng trải qua trong đời này? Dù sao thì khả năng có thể giải thích và kể lại những “kỷ niệm” trùng khớp với một người hay các sự kiện có thực trong quá khứ quả thực đã làm đau đầu nhiều nhà khoa học đương đại.

1/ Trường hợp của một chú bé ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Luân hồi và những câu chuyện về kí ức tiền kiếp của trẻ em - h2
Một cậu bé Thổ Nhĩ Kì chuẩn bị đánh bắt cá ở Tavla.

Khi Sungur còn là một đứa trẻ, ông đã cùng gia đình du lịch ra khỏi làng và đến Tavla. Trên đường đi, ông chỉ vào một ngôi làng có tên là Hancagiz và cho biết đây từng là nơi ông sống thuở bé ở kiếp trước. Ông cho biết bản thân từng có tên là Naif Cicek và nói mình đã chuyển đến Ankara sinh sống trước khi qua đời.

Thực sự là có một người tên Naif Cicek đã chết ở đây trước khi Sungur được sinh ra một năm, gia đình của Sungur trước đó cũng chưa từng đưa cậu bé ra ngoài để viếng thăm nơi này bao giờ. Tuy rất ngạc nhiên nhưng gia đình Sungur vẫn do dự chưa muốn dẫn cậu bé đi thăm ngôi làng của cuộc sống kiếp trước.

Vào một ngày nọ, người phụ nữ là con của Cicek trước kia từ làng Tavla đến thăm, trước đây chú bé Sungur và bà Cicek chưa từng liên lạc với nhau, cậu bé Sungur đã đến gần bà và nói: “Tôi là cha của bà”.

Vì những chuyện kỳ lạ xảy ra, mẹ Sungur cuối cùng cũng phải đã đưa chú bé đến Hancagiz để thăm gia đình Cicek. Cậu bé kể lại chính xác từng người thân trong gia đình, bao gồm cả người vợ góa. Cậu bé chỉ vào một ngọn đèn dầu trong nhà và kể rằng chú đã làm ra nó trước kia. Sungur còn chỉ vào người con trai và nói người này một lần sơ ý đã tông ngã chú khi lui xe.

Tất cả những gì Sungur nói ra đều đúng và khớp với chi tiết về cuộc đời Cicek. Có một số chi tiết không thể xác minh tuy nhiên, những gì kể lại không có chỗ nào sai.

Tiến sĩ Jim Tucker, người nghiên cứu môn tái sinh tại đại học Virginia đã dẫn chứng các trường hợp tương tự qua đó xác nhận việc một số trẻ em có khả năng nhớ lại chi tiết trong cuộc sống trước đây, điều này được đề cập trong cuốn sách có tựa đề “Return to Life” mà ông là tác giả. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, đối với các trường hợp không thể kiểm chứng, “Ít nhất, điều này làm phát sinh câu hỏi về thứ đã khiến bọn trẻ tin rằng chúng có thể nhớ lạisự kiện mà chúng kể”.

2/ Một bé gái ở Canada

Luân hồi và những câu chuyện về kí ức tiền kiếp của trẻ em - h3
Bộ môn Hockey mà cô bé Hannah khi là một bà lão đã rất thích.

Tiến sĩ Tucker đưa ra một vài ví dụ,trong đó có trường hợp bé gái đến từ Canada, dường như nhớ lại mình từng là một bà lão. Cha của bé gái này không hề quan tâm tới môn hockey (khúc côn cầu trên băng). Ông thực sự không mấy theo dõi hay trò chuyện về môn thể thao này, đơn giản vì không thấy hứng thú; trong khi bố ông (chồng của Hannah kiếp trước) lại là tín đồ của hockey thế nên quan hệ của hai cha con họ không mấy thân thiết. Tuy nhiên, vì để chiều lòng cha mẹ, đôi khi ông phải lái xe đưa hai người đi xem các trận đấu vào cuối tuần.

Khi cô bé Hannah lên 3 tuổi, đã hỏi cha mình hỏi lý do tại sao không thấy con trai đến đón đi xem khúc côn cầu nữa. Cha cô bé mới hỏi cô rằng con trai bà đã đến đón bà khi nào, Hannah trả lời: “Cha biết mà, khi con còn là một bà lão”.

Cô bé sau đó còn kể thêm về con trai của mình, với những chi tiết như chiếc xe hơi màu trắng bị dính rỉ sét và chiếc áo khoác da.

Tiến sĩ Tucker viết: “Mặc dù những điều đứa bé kể lại không thể xác minh chắc chắn, nhưng khiến tôi rất ấn tượng. Ai thực sự đang ở trong bé gái 3 tuổi này, đặc biệt khi mà cả gia đình không thích môn hockey, cho đến việc có thể tưởng tượng ra là người phụ nữ lớn tuổi muốn con trai mình đưa đi xem khúc côn cầu?”

Bạn biết trường hợp nào tương tự xung quanh mình không?

Xem video dưới đây khi các nhà khoa học nói về những đứa trẻ nhớ về tiền kiếp:

Bruce Phan – theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!