Trận mưa sau vụ nổ Thiên Tân tạo bọt trắng lỳ lạ

18/08/15, 23:18 Thế giới

Trận mưa đầu tiên tại thành phố Thiên Tân từ sau vụ nổ nhà kho hóa chất đã gây ra một làn sóng lo ngại mới khi những bọt trắng kỳ lạ xuất hiện khắp đường phố.

Những vết bọt trắng kỳ lạ xuất hiện trên đường phố ở Thiên Tân trong trận mưa đầu tiên từ sau vụ nổ kho hóa chất.

Theo trang tin NetEase News Trung Quốc, một số người tiếp xúc với nước mưa tại thành phố Thiên Tân cho biết họ có cảm giác bỏng rát trên mặt và môi, trong khi những ngươi khác bị cảm giác như ong châm ở cánh tay hay ngứa ngáy.

Những người tiếp xúc nước mưa cho biết họ có cảm giác bỏng rát trên mặt và môi.

Các chuyên gia khí tượng học ngày 17/8 cho biết, mưa không gây nguy hiểm trực tiếp tới sức khỏe của người dân tại thành phố Thiên Tân. Mặc dù vậy, các nhà chức trách lo ngại mưa làm cản trở công tác cứu hộ và sẽ khiến hóa chất độc hại phát tán khắp thành phố.

Trước đó, khoảng 700 tấn hóa chất sodium cyanide có thể tạo ra chất dễ cháy khi gặp nước được phát hiện tại hiện trường vụ nổ kho hóa chất. Theo các nhà chức trách ngày 18/8, ít nhất 40 loại hóa chất nguy hiểm khác cũng được phát hiện tại hiện trường, bao gồm 800 tấn ammonium nitrate và 500 tấn potassium nitrate.

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường thành phố Thiên Tân là Bao Jingling trước đó cảnh báo: “Nếu trời mưa, nó sẽ tạo ra chất hydrogen cyanide độc hại, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình tình”.

Chất hydrogen cyanide được Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ xếp vào nhóm hóa chất độc hại gây chết người nhanh chóng, nó có thể làm giảm khả năng sử dụng oxy của cơ thể.

Theo 24h

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc