Trận không chiến ban đêm giữa UFO và chiến đấu cơ

09/09/22, 16:03 Người ngoài hành tinh

Trong một chuyến bay đêm, Trung úy Goldman, một cựu chiến binh không chiến trong Thế chiến thứ hai, nhận thấy một vật thể bay không xác định (UFO) nhấp nháy với một máy bay trinh sát khác. Ngay lập tức anh truy đuổi nó, bày ra một trận không chiến giữa không trung, nhưng phát hiện động tác chuyển hướng của đối phương vượt xa giới hạn của nhân loại và tính năng cao độ vượt xa khả năng của máy bay chiến đấu.

Bay vào ban đêm, bắt gặp UFO

Trung úy Không quân George Goldman, người từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Bắc Dakota, khi đó mới 25 tuổi, nhưng anh đã từng là một chiến binh không chiến lão luyện trong Thế chiến II. Đồng thời, anh cũng từng là dân quân cảnh vệ.

Vào ngày 1/10/1948, Goldman cùng với các phi công khác thực hiện một chuyến bay đường dài. Lúc 8:30 tối, cả đội đến không phận Fargo, những người khác quyết định hạ cánh xuống sân bay Hector, còn anh quyết định bay vào ban đêm. Đúng 9 giờ, máy bay của Goldman bay qua một sân bóng của Mỹ nơi các học sinh trung học đang chơi và nhìn thấy một chiếc máy bay đơn bay cách anh khoảng 500 feet, và không có ai khác trên không phận.

Không lâu sau, Goldman phát hiện một vật thể bay không xác định lập lòe ở phía Tây, không thể nhìn thấy thân máy bay và cánh của nó, anh nghĩ chắc chắn đó không phải là chiếc máy bay bên dưới. Sau đó anh hỏi tháp sân bay xem có máy bay nào khác bay gần đó ngoài máy bay kia không, nhưng nhận được câu trả lời “không”. Cùng lúc đó, anh đã liên lạc được với Tiến sĩ Conan – phi công của chiếc máy bay do thám, đối phương và những hành khách trên máy bay cũng chú ý đến vật thể phát sáng ở phía Tây.

(Ảnh minh họa qua Adobe Stock)

Truy đuổi trên không

Sau khi thông báo cho tòa tháp, Goldman đã cố gắng tiếp cận UFO với tốc độ hơn 600km/h, nhưng nhận thấy mình vẫn còn kém xa so với tốc độ di chuyển của đối phương. Ngay sau đó, Goldman rẽ sang phải, định đánh chặn nhưng đối tượng này bất ngờ quay ngược lại phía trước 1,5km, bay qua phía trên anh 150m rồi vượt ra khỏi tầm nhìn của Goldman.

UFO sau đó đã quay ngược 180 độ và bắt đầu bay ​​thẳng đứng, Goldman thấy vậy cũng theo sát phía sau. Sau khi bay lên được hơn 4,2km, máy bay của Goldman bắt đầu chững lại. Nhưng bên kia vẫn cao hơn anh hơn 600m, sau hai lần cố gắng liên tiếp, máy bay của Goldman không thể tiếp tục bay lên nữa. Sau đó, UFO bay qua sân bay Jenson, nhân viên kiểm soát không lưu của tháp, nhìn thấy cảnh tượng bằng kính thiên văn, và nói rằng đó là một vật thể phát sáng, nhưng không thể nhìn rõ hình dạng của vật thể.

Sau đó, Goldman tiếp tục đuổi theo UFO đến cách Fargo 25 dặm về phía Tây Nam, anh phát hiện đối phương ở độ cao khoảng 3.3km, nên anh hết tốc lực hạ xuống, đối phương lại ngay lập tức bay lên theo phương thẳng đứng. Cuối cùng, UFO hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Goldman, anh phải bỏ cuộc và quay về, quay lại sân bay lúc 9 giờ 27 phút.

Dự án Omen điều tra quân sự

Vào ngày 23/10/1948, Goldman đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho các nhân viên điều tra. Goldman mô tả UFO như một “quả cầu ánh sáng” phát sáng liên tục khi nó tăng tốc, thay vì nhấp nháy.

Anh cho rằng UFO vẫn bị ảnh hưởng bởi quán tính, nhưng không thể tin rằng bất kỳ phi công nào có thể tỉnh táo trong những khúc cua gắt đó, quay nhanh hơn và quay tốt hơn máy bay của chính mình, khả năng bay cao vượt xa máy bay chiến đấu P-51. 

Sau đó, các sĩ quan từ “Dự án Omen” liên quan đến nghiên cứu UFO đã đến hiện trường để thẩm vấn tất cả những người liên quan đến vụ việc, và kiểm tra máy bay chiến đấu của Goldman bằng máy đếm Geiger, phát hiện ra rằng bức xạ trên máy bay cao hơn nhiều so với những chiếc máy bay khác, chứng tỏ rằng máy bay của anh đã đến gần vật thể hoạt động bằng hạt nhân. Nhà sử học về UFO Curtis Peebles coi kết luận sơ bộ này là “quan trọng” và là một sự kiện “có thật “.

Sau đó, các nhà điều tra đã thay đổi hướng đi ban đầu và tin rằng máy bay bị nhiễm phóng xạ do bay quá cao, và vật thể có thể là một khinh khí cầu do đơn vị dịch vụ thời tiết thả lúc 8h50. Đối với trạng thái xê dịch của vật thể, có thể bắt nguồn từ cách bay của Goldman mà sinh ra cảm giác như vậy.

Sau khi khinh khí cầu bay đi, Goldman vẫn coi Sao Mộc là UFO và tiếp tục bay lên. Kết quả điều tra này được công bố rộng rãi, dẫn đến nhiều báo cáo về UFO được coi là một “sự hiểu lầm”. Nhưng nhà vật lý của Đại học Arizona – Tiến sĩ James E. McDonald và Đại tá Hải quân đã nghỉ hưu – Donald Kehoe và những người khác không đồng ý với kết luận này.

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?