Cao tăng tiết lộ: Người ngoài hành tinh bị buộc rời quê hương để nhường chỗ cho nhân loại

08/12/22, 11:00 Người ngoài hành tinh
Có rất nhiều thông tin về việc người ngoài hành tinh vốn là dân bản địa ở Trái Đất. (Ảnh qua Medium)

Trong tất cả các sự kiện nhìn thấy UFO ở thời hiện đại, đĩa bay của người ngoài hành tinh luôn gây kinh ngạc, chúng đến và đi không một dấu vết, radar tiên tiến nhất của loài người hoàn toàn vô hiệu, máy bay chiến đấu hiện đại nhất cũng gần như tê liệt trước mặt chúng.

Mặc dù công nghệ phát triển không ngừng của người ngoài hành tinh khiến họ có vẻ tiên tiến hơn con người hàng nghìn lần, nhưng do những hạn chế cố hữu của sinh mệnh, cộng với sự hoàn thiện của cơ thể con người và sự che chở của Thần, những điều này nằm ngoài tầm với của những sinh mệnh ngoài hành tình này.

Có rất nhiều thông tin về việc người ngoài hành tinh vốn là dân bản địa ở Trái Đất.

Lão hòa thượng Hoàng Hữu Sinh, từng từ dạng sống ngoài hành tinh AK5T-S9BKUT9B92, biết được một ký ức cộng đồng về rất lâu trước đây trong nền văn minh ngoài hành tinh:

Khoảng nhiều tỷ năm trước, một hành tinh nằm ở chính vị trí của Trái Đất bây giờ, lúc đó chưa có con người, môi trường còn rất khắc nghiệt, chưa có đại dương, động vật và thực vật,…

Vào thời điểm đó, có rất nhiều dạng sống ngoài hành tinh tương tự như AK5T-S9B-KUT9B92 trên Trái Đất và dạng sống này có ở khắp mọi nơi. Lúc đó Trái Đất là ngôi nhà của sự sống ngoài hành tinh, nhưng trình độ công nghệ của người ngoài hành tinh dường như không cao như bây giờ.

Sau khi nghiên cứu, sinh mệnh AK5T-S9B-KUT9B92 phát hiện ra rằng nó có mối quan hệ nhất định với sự sống ngoài hành tinh vào thời điểm đó, và dường như nó là sự tiếp nối và cải tiến của hậu duệ sự sống ngoài hành tinh ban đầu trên Trái Đất.

Vào một ngày cách đây hàng tỷ năm, có một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả mặt đất. Đột nhiên, bầu trời như được mở ra hoàn toàn, những tia sáng đủ màu sắc tuôn xuống như thác nước. Một luồng năng lượng thần thánh cực mạnh trong nháy mắt tràn ngập nơi này. Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh so với lực lượng của sinh mệnh cao cấp này không là gì cả, ngay cả trong ý niệm cũng không dám lăng mạ họ.

Sinh mệnh cao tầng này dường như xuất hiện từ hư không, rất nhiều sinh vật cao tầng xuất hiện trong không gian, một số người trong số họ đứng trên đài sen, tỏa hào quang lấp lánh; Có người cưỡi hạc bay, tỏa sáng rực rỡ; Còn có rất nhiều sinh mệnh cao tầng khác, tất cả đều đứng trên bầu trời nhìn xuống, giống như không cần bất kỳ công cụ nào, lơ lửng trên không trung, vô cùng kỳ lạ, họ có hình dạng giống với con người.

Tuy nhiên, hình tượng của những sinh mệnh cao cấp này mỹ lệ xinh đẹp hơn con người rất nhiều, trên thân họ có mang năng lượng mạnh mẽ không thể kháng  lại, điều mà sinh mệnh ngoài hành tinh không thể nào với tới. Bởi vì năng lượng của họ có thể đạt đến mức độ rất vi mô ở mật độ cao, và họ có năng lực khống chế hết thảy mọi thứ.

Năng lực mà những sinh mệnh cao tầng này nắm giữ là điều mà người ngoài hành tinh không thế nào đạt được thông qua khoa học kỹ thuật. Lúc này, một trong những sinh mệnh cao tầng có năng lực mạnh mẽ vung tay lên, một cỗ năng lượng cường đại giống như thực chất bị thổi bay, tất cả cơ sở vật chất của sự sống ngoài hành tinh và nền văn minh ngoài hành tinh trên Trái Đất đều biến mất ngay lập tức.

Cùng lúc đó, sự sống và cơ sở vật chất của người ngoài hành tinh vào thời điểm đó đã được dịch chuyển đến một hành tinh cách xa Trái Đất, như thể họ có một giấc mơ và đột nhiên thay đổi quê hương.

Sau đó, sự sống ngoài hành tinh đã sử dụng công nghệ của chính mình để cố gắng đến gần quê hương của họ vào thời điểm đó — Trái Đất, nhưng họ phát hiện ra rằng môi trường trên Trái Đất đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, đã có đại dương, thực vật, động vật và thậm chí còn xuất hiện những điều tuyệt vời hơn chưa từng thấy trước đây.

Kể từ đó, một sinh mệnh thống trị mới xuất hiện trên Trái Đất—con người.

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?