TP.HCM: Tự ý lấy lấy đồng hồ, nhẫn… khi cưỡng chế phá dỡ nhà dân

24/05/22, 12:17 Việt Nam

Chị C. cho biết, sau khi phường thực hiện cưỡng chế tháo dỡ nhà của mình thì chị phát hiện bị mất nhiều tài sản giá trị như đồng hồ, nhẫn, hoa tai…

Nhà của gia đình chị C. bị đoàn cưỡng chế phường Hiệp Bình Chánh phá dỡ và bị thành viên trong đoàn cưỡng chế lén lấy tài sản. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 17/05, đoàn cưỡng chế công trình vi phạm đã tiến hành cắt khoá, tháo dỡ nhà xây không phép của gia đình chị H.T.B.C. tại đường số 1, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Tại thời điểm cưỡng chế, gia đình chị C. đi vắng và khóa cửa bên ngoài. Đoàn cưỡng chế gồm đại diện UBND phường, đô thị phường, công an phường và lực lượng đô thị TP. Thủ Đức đã đến cắt khóa và di dời đồ đạc của gia đình chị C ra bên ngoài khu đất trống đối diện nhà.

Quá trình thực hiện có ghi hình và lập biên bản kiểm kê tài sản. Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, lúc cưỡng chế tháo dỡ nhà, các cán bộ trong đoàn cưỡng chế không giám sát việc tháo dỡ mà đến ngồi tại đầu hẻm.

Sau khi bị cưỡng chế phá dỡ nhà, đến sáng ngày hôm sau (18/05), chị C. đi tìm quần áo cho con đi học thì phát hiện nhiều đồng hồ, nhẫn và một số tài sản khác bị mất. 

Một số tài sản như đồng hồ, nhẫn… bị mất của chị C. (Ảnh: PLO)

Sau khi phát hiện tài sản bị mất, chứng kiến ngôi nhà chỉ còn là đống ngổn ngang, chị C. đã khóc và cầu cứu người thân, hàng xóm. Sau đó, chị C. trình báo qua điện thoại với anh H., công an khu vực của phường Hiệp Bình Chánh, cho biết gia đình bị mất 1 đồng hồ, 8 đồng hồ đeo tay, 10 triệu đồng trong heo đất, 2 hoa tai… 

“Anh H. có báo lại với đoàn cưỡng chế nhưng đoàn nhất quyết phủ nhận việc lấy tài sản của chúng tôi. Tôi đã khóc quá nhiều và cho anh H. biết tài sản có hóa đơn và nhờ anh H. tìm kiếm giúp”, chị C. cho biết.

Sau nhiều lần chị C. khóc lóc, trao đổi, đòi lại tài sản, phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh và công an khu vực, đại diện tổ cưỡng chế công trình vi phạm đã xin lỗi và trả lại một số món đồ như đồng hồ, nhẫn, một con heo đất bị đập bể không còn tiền… cho gia đình chị C. nhưng chị cho biết vẫn còn thiếu nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng khác.

Theo thứ tự từ trái qua: Lúc cưỡng chế tháo dỡ nhà, các cán bộ trong đoàn cưỡng chế không giám sát việc tháo dỡ mà đến ngồi tại đầu hẻm. Công an khu vực và cán bộ phường đại diện đoàn cưỡng chế đến trả lại đồng hồ cho chị C. (Ảnh: Tiền Phong)

Công an TP. Thủ Đức ngày 23/05 cho biết, đã xác định và làm việc với 5 người lấy tài sản của gia đình chị C. khi tham gia đoàn cưỡng chế phá bỏ nhà của gia đình chị.

Năm người được công an mời làm việc gồm ông R., ông L., ông C., ông T. và ông X. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, 5 người trên là công nhân, được Ủy ban phường thuê để thực hiện việc tháo dỡ nhà không phép đã vài năm nay, cũng có người mới tham gia.

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ phường tham gia cưỡng chế để xảy ra mất tài sản của người dân, ông Tuấn cho biết đang yêu cầu những người liên quan báo cáo. Nếu có thiếu sót, sai phạm, sẽ đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng