Tình yêu con và câu chuyện cảm động về ba ngày làm mẹ ngắn ngủi …

01/06/16, 17:20 Tin Tổng Hợp

Mặc dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi để mẹ có thể yêu thương và chăm sóc con, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời mẹ. Câu chuyện của một bà mẹ trẻ người Anh khiến mọi người cảm động.

Bé Carter James bên mẹ Becki. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện của bà mẹ trẻ đến từ Manchester, Anh dành 3 ngày chăm sóc đứa con trai mới sinh qua đời, khiến nhiều độc giả không cầm nổi nước mắt.

Chị Becki Wilson (26 tuổi) đến từ Edgeley, Stockport, Manchester, nước Anh đã được bác sĩ cảnh báo về thai nhi 15 tuần trong bụng cô không thể sống lâu hơn, thậm chí có thể mất ở tuần thứ 25. Bác sĩ khuyên cô không nên giữ lại cái thai, nhưng người mẹ này nhất định từ chối. Tình mẫu tử đã thôi thúc cô quyết định giữ lại thai nhi, mặc cảnh báo của bác sĩ.

Becki tâm sự: “Lúc đầu, các bác sĩ nói với tôi rằng họ không thể kéo dài mạng sống của em bé trong bụng tôi. Sau đó một thời gian, các bác sĩ lo lắng em bé có thể bị biến dạng nghiêm trọng. Họ khuyên tôi nên chấm dứt thai kỳ nhưng tôi từ chối, vì tôi vẫn cảm nhận được em bé của tôi vẫn đạp, chuyển động và nhịp tim vẫn đều. Tôi đã không nhìn thấy vấn đề gì và tôi muốn cố gắng tạo cơ hội tốt nhất cho con trong khả năng của mình”.

Người mẹ trẻ đã mạnh dạn đăng ảnh của cậu con trai bé nhỏ giúp những người mất con thêm hy vọng vào tương lai phía trước. (Ảnh: Internet)

Theo Mirror, sau khi được sinh ra, bé Carter-James đã được gắn vào một máy thở oxy và lúc đầu bé có phản ứng khá tốt. Nhưng buổi tối đó cậu bé bắt đầu thở khó khăn và không đáp ứng điều trị nữa. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được em bé. Bé Carter-James Wilson đã qua đời tại bệnh viện Wythenshawe chỉ 16 giờ sau khi được sinh ra.

“Các nhân viên y tế thật tuyệt vời, họ biết đó là thời điểm để nói cho tôi và gia đình rằng Carter-James sẽ ra đi. Nói lời tạm biệt và chia tay với con trai xinh đẹp của chúng tôi là một trong những điều khó khăn nhất mà chúng tôi từng phải làm”, người mẹ trẻ nghẹn ngào.

Becki Wilson đã đưa ra một quyết định và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cô muốn dành trọn ba ngày chăm sóc cho con trai của mình như thể con vẫn còn sống. Ba ngày được làm mẹ ngắn ngủi và ba ngày bên cậu con trai bé nhỏ trước khi đưa bé về với cõi vĩnh hằng.

Người mẹ 26 tuổi chia sẻ: “Tôi đã đau đớn tột cùng khi biết không thể cứu được con mình. Nhưng tôi cũng hạnh phúc vô bờ khi được ở lại với con trai tôi trong ba ngày. Tôi có thể mặc quần áo cho con, tắm cho con và âu yếm con như bất kỳ bà mẹ nào. Điều đó thật đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi luôn luôn biết ơn các bác sĩ vì đã giúp em bé của tôi sống thêm 16 giờ và trải qua những thời khắc kỳ diệu nhất của cuộc đời tôi”.


Bé được nằm trong một chiếc nôi điện, giúp thời gian ở bên cha mẹ được dài lâu hơn. (Ảnh: Internet)

Becki cho biết, có một gia đình khác cũng mất con sau mình, họ cũng muốn có một chiếc nôi điện (cuddle cot – là chiếc nôi có nối với thiết bị giúp làn da của hài nhi được mát lạnh trong một khoảng thời gian nào đó, nhờ vậy cha mẹ có thể nán lại với đứa con trước khi chia tay mãi mãi), nhưng không còn chiếc nôi sẵn nào nữa.

May mắn của cô, nhưng lại là không may cho gia đình ấy, điều đó khiến cô rất tiếc. Chính vì vậy cô đã phát động chiến dịch quyên góp để mua thêm nôi điện tặng bệnh viện, giúp những gia đình có hoàn cảnh như cô có thể ở bên con cái mình lâu hơn.

Người mẹ trẻ cũng mạnh dạn đăng ảnh của cậu con trai bé nhỏ giúp những người mất con thêm hy vọng vào tương lai phía trước. Câu chuyện về ba ngày làm mẹ ngắn ngủi của bà mẹ trẻ Becki vẫn được nhiều người chia sẻ, đồng cảm.

Theo ngoisao.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?