Đã tìm thấy nữ sinh mất liên lạc ở sân bay Nội Bài tại Khánh Hòa

16/08/19, 13:59 Việt Nam

Sau 2 ngày mất liên lạc với con gái ở sân bay Nội Bài, cuối cùng gia đình đã tìm thấy Trà My tại Khánh Hòa và cho biết, xảy ra sự việc trên là do My muốn được đi du lịch cùng bạn bè.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My.
Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My. (Ảnh qua hanoi24h)

Tối 15/8, trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Đông (39 tuổi, trú tại Lâm Đồng), mẹ của Nguyễn Vũ Trà My (21 tuổi) – nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình tại sân bay Nội Bài vào chiều 13/8 cho biết, gia đình đã tìm thấy em tại Khánh Hòa. 

Cụ thể, sau khi thông tin lên mạng xã hội, báo chí, cũng như trình báo với các cơ quan chức năng, khoảng 13h ngày 15/8, sau 2 ngày mất liên lạc, gia đình bà Đông nhận được thông báo từ Công an tỉnh Khánh Hòa rằng đã tìm thấy Trà My. Ngay lập tức cả gia đình đã di chuyển từ Lâm Đồng đi Khánh Hòa. 

Khoảng 15h chiều cùng ngày (15/8),Công an tỉnh Khánh Hòa đã giao nữ sinh lại cho gia đình. Lúc đón My về, tình trạng sức khỏe, tinh thần của em đều ổn định. 

Theo mẹ của Trà My thì lý do khiến nữ sinh Lâm Đồng đột nhiên mất liên lạc là vì em muốn được đi du lịch với bạn bè. “Là cháu nó muốn đi du lịch với bạn bè chứ không có chuyện gì cả”, bà Đông cho biết.

Và vì đã tìm lại được con gái nên bà Đông cũng đã báo phía lực lượng chức năng ngừng việc tìm kiếm. “Do gia đình đã tìm được cháu nên hiện giờ tôi cũng đã báo để phía lực lượng chức năng ngưng việc tìm kiếm cháu”, bà Đông chia sẻ thêm.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 13/8, sau khi làm xong thủ tục cho chuyến bay VJ407 từ Hà Nội đi Đà Lạt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để về quê thăm bà nội bị ốm, My đưa điện thoại và đồ đạc cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. 

Nhưng do đợi mãi mà không thấy chị quay lại, người em trai đã gọi điện thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã nhờ lực lượng an ninh sân bay xem lại camera.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hoài Phương – Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình nạn nhân, lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành kiểm tra lại camera an ninh vào thời điểm xảy ra sự việc.

Theo camera tại sân bay ghi lại, vào khoảng 14h ngày 13/8, Trà My đã di chuyển từ sảnh E sang cánh A sảnh T1, sau đó xuống cầu thang bộ ra khu vực bãi xe taxi. Tại đây đã có một thanh niên mặc áo đen đứng chờ. 

Sau đó hai người cùng lên một chiếc xe taxi của hãng G7 rồi cùng nhau di chuyển khỏi sân bay. Trích xuất camera do Công an Hà Nội cung cấp cho thấy, chiếc taxi chở My đi đến đoạn cầu Nhật Tân thì mất dấu.

Liên quan vụ việc này, cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài cho biết đã làm việc với tài xế taxi chở My cùng người đàn ông mặc áo đen rời sân bay hôm sự việc xảy ra. Theo đó, nữ sinh và người đi cùng trò chuyện thoải mái suốt quá trình di chuyển. Sau đó, họ cùng nhau xuống xe ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).

Trên đường đi, tài xế này có nghe thấy khách nữ nói với khách nam: “Em sợ bỏ trốn thế này, bố mẹ em sẽ thuê thám tử tìm”.

Đến 8h sáng ngày 14/8, trên trang cá nhân Facebook của Trà My bỗng nhiên đăng dòng trạng thái: “Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép… Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo”.

Tuy nhiên, theo bà Đông thì dòng trạng thái này không phải do Trà My viết, bởi đây không phải giọng văn của con gái bà.

Được biết, Trà My hiện là sinh viên của trường đại học Kinh tế – Luật TP. HCM, vì đang trong kỳ nghỉ hè nên nữ sinh này cùng gia đình ra ngoài Hà Nội chơi. Từ trước đến nay, My luôn là người con ngoan, học giỏi, năm học nào My cũng nhận được giấy khen học sinh giỏi của nhà trường.

Vũ Tuấn (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?