Tiến sĩ liên tục khoe khoang bản lĩnh với người đánh cá, cuối cùng gặp nạn trên sông

27/04/21, 06:32 Đọc & Suy ngẫm

Hiện nay có rất nhiều người vì muốn thể hiển bản thân mà khoe khoang bản lĩnh của mình, cho rằng mình cao minh hơn người khác. Nhưng những người thật sự có trí tuệ thường là những người điềm tĩnh khiêm tốn. Câu chuyện về những người bình dị và các vị tiến sĩ dưới đây sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm.

dòng sông tĩnh lặng
Những người thật sự có trí tuệ là những người điềm tĩnh khiêm tốn. (Ảnh minh họa qua DKN)

Bà lão và các tiến sĩ

Một bà lão do nhầm lẫn đã tiến đến gần chỗ một nhóm các vị tiến sĩ đang trao đổi, trò chuyện với nhau.

Đúng lúc đó có người đưa ra câu hỏi: Một giọt nước rơi tự do từ nơi rất cao xuống trúng vào một người thì có làm người đó bị thương hay tử vong không?

Không khí lập tức trở nên sôi nổi. Các loại công thức, giả thiết, các tính toán về lực cản, trọng lực và gia tốc khác nhau đã được các tiến sĩ thảo luận trong gần một giờ đồng hồ.

Lúc này, bà lão mới hỏi một câu: “Các vị có từng dầm mưa bao giờ chưa?”

Nghe bà lão nói xong, cả nhóm bỗng nhiên chết lặng, không nói được lời nào. 

Vị tiến sĩ và người đánh cá

Vào ngày nọ, một vị tiến sĩ đang ngồi thuyền ngắm cảnh. Trên thuyền, tiến sĩ hỏi người đánh cá: “Anh có biết về sinh học không?” 

Người đánh cá trả lời “Không”.

Tiến sĩ liền nói: “Vậy thì anh đã mất đi ¼  cuộc đời rồi.”

Một lúc sau, vị tiến sĩ lại hỏi: “Anh có biết triết học không?”

Người đánh cá vẫn nói không biết.

Tiến sĩ lại nói: “Vậy thì anh lại mất đi ¼ cuộc đời nữa rồi.”

Một lúc sau, tiến sĩ lại hỏi: “Thế anh có biết khoa học không?”

Người đánh cá tiếp tục nói không biết.

Đúng lúc này, cuồng phong nổi lên, sóng lớn cuộn tới làm chiếc thuyền chao đảo.

Người đánh cá hỏi tiến sĩ: “Ông có biết bơi không?”

Vị tiến sĩ nói: Không biết.

Lúc này người đánh cá mới nói: “Vậy thì ông có thể sắp xong đời rồi!”

con người nhỏ bé
Học thức uyên bác không phải để chinh phục người khác, mà là để nhìn ra được sự nhỏ bé, thiếu sót của bản thân. (Ảnh minh họa qua Pinterest)

Có thể bạn sẽ gặp một số người, trong đó có người khoe khoang học ​​thức của họ trước mặt bạn, có người khoe khoang sự giàu có, một số khoe khoang địa vị, còn một số lại khoe khoang năng lực của mình. Nhưng học thức uyên bác không phải để chinh phục người khác, mà là để nhìn ra được sự nhỏ bé, thiếu sót của bản thân.

Của cải dồi dào không phải để phô trương sự giàu có xa hoa, mà là để gánh vác trách nhiệm đề cao cái thiện, hành thiện giúp người.

Địa vị hiển hách không phải để tự cho mình là thanh cao, mà là để giúp người khác tiến về phía trước.

Kẻ mạnh không phải để hà hiếp kẻ yếu, mà là để tận hưởng sự tự do.

Những người sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, bước trên con đường tu hành mới thực sự hiểu ra rằng: Người giàu có thì khó hành, người địa vị cao thì khó tu.

Trong cuộc sống khi ai đó liên tục khoe khoang với bạn, thì đó chính là lúc họ không tự ý thức về bản thân mình nhất.

Trên thực tế, một người thực sự có học thức, có năng lực và bản lĩnh không cần phải phô trương cho người khác biết để đạt được thỏa mãn cá nhân, mà sự tĩnh lặng và trưởng thành trong nội tâm mới là những gì chúng ta cần không ngừng theo đuổi.

Thay vì mong nhận được sự công nhận của mọi người thông qua việc “khoe khoang”, thì tốt hơn chúng ta nên tập trung vào việc tu dưỡng bản thân.

Cuộc sống thường rất khó tránh xa những nơi ồn ào và hỗn loạn, điều duy nhất để đạt được sự tĩnh lặng là khiêm tốn. Không ngừng hoàn thiện mình bằng việc tìm kiếm những thiếu sót bên trong, khi đó những điều tốt đẹp của bạn sẽ tự nhiên thể hiện ra bên ngoài mà không cần phải khoe khoang. 

Tử Vi

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!