Thót tim cảnh bám dây cáp cõng học sinh qua suối dữ

03/10/16, 16:39 Tin Tổng Hợp

Ngày 23.9, một diễn đàn mạng đăng tải đoạn clip cảnh đưa học sinh qua suối ở Quảng Bình khiến nhiều người thót tim vì cảnh tượng nguy hiểm của nó.

Theo đoạn clip dài hơn 6 phút, có hai người đàn ông cõng hai đứa bé mang cặp học sinh trên vai qua suối. Họ phải tìm cách bám vịn vào đoạn dây cáp đi trên một đường ống để vượt qua con suối có nước lũ chảy xiết. Đoạn ống khá nhỏ, chỉ đi vừa chân và trơn bóng rất dễ bị trượt té, trong khi phía dưới là con suối sâu, nước chảy cuồn cuộn.

Em bé phải bám chặt vào cổ người đàn ông để không bị rơi xuống. Trong khi đó, người đàn ông tay giữ đứa bé trên lưng, tay bám vào dây cáp để lần từng bước đi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thì cả hai rất dễ té xuống suối, nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông mặc áo xanh đi phía trước rất tự tin khi đưa đứa bé ra một đoạn khá xa, quá nửa con suối. Nhưng dường như nhận thấy được sự nguy hiểm nên người đàn ông mặc áo trắng đã cõng đứa bé quay trở lại để bảo toàn mạng sống.

Sau đó người đàn ông này quay lại để giúp đỡ hai người cũng muốn trở lại bờ nhưng bị “mắc kẹt” ở phía giữa suối. Có những lúc tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi người đàn ông áo trắng bị treo lơ lửng trên đoạn ống. Phải cố gắng lắm người đàn ông này mới vịn lại được đoạn cáp và trở lại bờ an toàn.

Theo thông tin đăng tải, đoạn clip trên được quay tại xóm Đá Bàn, thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều phản hồi từ cư dân mạng. Đã có hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ trước thông tin này. Đa số tỏ thái độ xót thương vì việc phải đến trường mà bất chấp cả tính mạng. Nhiều người cho biết không dám xem hết đoạn clip vì quá sợ.

Tài khoản facebook Thu Huynh không giấu được xúc động: “Tôi xem mà rớt cả tim! Thương cho những con người vì tương lai của con em mà bất chấp nguy hiểm! Ước gì có một cây cầu vững chắc, để mọi người nơi đây có được cuộc sống an lành! Thương lắm!”

“Hic… Không dám xem hết đoạn clip này, chỉ là đưa em đi học thôi mà… sao lại khổ sở và nguy hiểm đến như vậy chứ? Ngày 2 buổi đến trường là đã phải đi qua cây cầu này 4 lần rồi…” – Hà Nguyễn thậm chí còn không dám xem hết vì cảnh tượng quá nguy hiểm.
Tài khoản Can Tang đưa ra dự đoán và góp ý: “Nhìn thì biết ngay không phải cầu, mà là ống dẫn nhiên liệu của một công ty nào đó. Dân không có cầu đành phải mạo hiểm đi nhờ. Nếu dân cứ sử dụng cầu này nhiều thì nó sẽ võng xuống và xì gas ra hoặc chảy nhiên liệu lỏng ra . Công ty chủ quản nên xây một cây cầu tốt bên cạnh cho dân đi để bảo đảm công trình của mình”.

“Cách đây 25 năm chị em tôi cũng đã từng bò qua một cây cầu tương tự, nhưng sợ hơn vì không có dây mà sông lại to, dài và sâu hơn. Bây giờ mà còn có cảnh này à?” – Quyên Pham nhớ lại kỷ niệm trước đây của mình.

Tài khoản Quế Vũ Minh phải thốt lên vì sự nguy hiểm: “Trông sợ quá, chóng mặt quá, nhiều người bám dây chòng chành, người anh có lúc phải luồn qua dây còng em ở sau sơ ý là em bị dây gạt lại. Nguy hiểm quá”.

“Thằng bé ôm lâu sẽ mỏi tay, nên người lớn phải làm cái dây giống như cái địu thì người lớn kia di chuyển đơn giản hơn nhiều! Đây chỉ là giải pháp tạm thời” – Nguyễn Việt An đưa ra giải pháp tình thế.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đó không phải sông mà là khe suối nhỏ, mùa hè khô còn không có nước. Ở đó chỉ có 3 hộ dân, bình thường người dân lội qua khe để đi. Còn đường ống đó dẫn nước tưới. Vào mùa mưa, nhất là khi có mưa lớn, nước đổ về nhiều nên không thể lội qua được, người dân chỉ có cách bám trên đường ống để qua. Chính quyền địa phương cũng đã đề nghị xây cầu nhưng chưa được phê duyệt do kinh phí quá lớn mà số người hưởng lợi quá ít. Vào mùa mưa bão, chính quyền cũng tạo điều kiện cho học sinh ở đây nghỉ học để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra.

Nguồn: thanhnien

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!