Thợ lặn tìm thấy thi thể thuyền viên trong tàu Hải Thành 26 bị chìm

01/04/17, 08:08 Việt Nam

Lặn vào trong tàu Hải Thành 26 chìm sâu 30 m dưới đáy biển, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể các thuyền viên bị kẹt trong phòng ngủ.

Nhóm thợ lặn triển khai tìm kiếm nạn nhân kẹt trong tàu Hải Thành 26. (Ảnh: VNE)

Chiều 31/3, Phó cục trưởng Cục cứu nạn – cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến cho biết, đội thợ lặn đã tiếp cận vào bên trong tàu Hải Thành 26 ở độ sâu khoảng 30 m.

Theo sơ đồ của thuyền trưởng vẽ, thợ lặn đã phát hiện thi thể thuyền viên Mai Văn Dương (23 tuổi, quê Thanh Hóa) ở phòng số 2, mạn phải tàu. Ông Tiến nói: “Thời tiết đã thuận lợi hơn so với hôm qua. Trong chiều và tối nay, chúng tôi quyết tâm rà soát hết các khoang tàu để đưa các nạn nhân ra ngoài”.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể thuyền phó và thợ máy tàu Hải Thành 26 trôi dạt trên biển. Hai thuyền viên này có mặt trên boong trước khi tàu chìm.

Như tin đã đưa, rạng sáng 28/3, tàu Hải Thành 26 trọng tải hơn 3.000 tấn, chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông đã va chạm với một tàu hàng khiến tàu chìm. Thuyền trưởng và một thuyền viên được cứu sống, 3 người chết, 6 người còn lại vẫn mất tích.

Hình ảnh tàu hải quân rà quét dưới đáy biển cho thấy tàu Hải Thành 26 chìm sâu 30 m, bị một vết đâm gần giữa hông, không ảnh hưởng đến nơi chứa dầu. Hiện tàu đã dịch chuyển chừng 50 m so với vị trí chìm ban đầu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết đã xác định được tàu gây tai nạn nhưng phải chờ xác minh, điều tra mới có kết luận cuối cùng.

Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ngày 28/3 cho biết có nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam: 0h15 ngày 28/3, tàu Petrolimex 14 đã đâm vào “một tàu lạ chưa rõ tên” ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 44 hải lý. Sau đó tàu này quay lại tìm kiếm và phát hiện một phao bè có 2 thuyền viên, khả năng là người của tàu Hải Thành 26.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc