Thiên tượng cảnh báo: Trời Nội Mông bỗng dưng rực đỏ và xuất hiện “mưa đen”

Một cảnh tượng chưa từng thấy xuất hiện tại khu tự trị Nội Mông. Rất nhiều ý kiến xung quanh sự việc kỳ lạ này, đây phải chăng chỉ là hiện tượng thời tiết bất thường hay thực sự là một lời cảnh báo từ thiên thượng?

p6199211a757250943-ss
Bầu trời đỏ vào buổi chiều ? (Ảnh Weibo.com)

Bầu trời đỏ kỳ lạ xuất hiện trên khu vực xung quanh núi Aer, ở Nội Mông, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 15/4.

Sau đó bầu trời trở nên u ám, kéo đến “mưa đen”, và cuối cùng trở lại bình thường khoảng một giờ sau đó. Người ta có thể nhìn thấy bụi còn sót lại từ cơn mưa trên những cửa sổ và con đường.

Bầu trời trở thành đỏ ở Nội Mông vào ngày 15/4 (Ảnh Weibo.com)

Rõ ràng cảnh tượng này là rất hiếm hoi, hầu hết mọi người chưa bao giờ nhìn thấy nó trong suốt cuộc đời của họ.

Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc mô tả nó như là điều đặc biệt và hoành tráng. Tuy nhiên, các blogger đã nói nó là điềm không lành, những lời nhận xét như:

Đương nhiên không phải vì đất sét màu đen xuất hiện trong mưa, mà là không khí đã bị ô nhiễm nặng. Nếu không có cơn mưa này, bao nhiêu bụi bẩn bạn sẽ phải hít vào?”

“Con người sớm hay muộn sẽ chết vì những gì họ đã làm. Tại sao mọi người lại làm ngơ với những vấn đề môi trường đó?”

“Chúng ta đã phá hại môi trường quá nghiêm trọng. Đây là sự trừng phạt của Thần đối với con người”.

Một người dùng Weibo đã viết:

“Cháy đồng cỏ ở Nga và Mông Cổ đã lan sang Nội Mông, nhưng các nhà chức trách đã không đối phó kịp thời để giữ ngọn lửa không lan rộng. Khu vực Aer không thể tránh khỏi”.

Tuy nhiên, nguyên nhân hiện tượng kỳ lạ này chưa được xác định.

Một màu đỏ rực khắp cả vùng nông thôn. (Ảnh Weibo.com)
Và các vùng ngoại ô. (Ảnh: Weibo.com)
Cơn mưa đầy chất liệu màu đen. (Ảnh Weibo.com)
Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen. (Ảnh Weibo.com)
Bạn có tin rằng đấy là ảnh chụp lúc 2 giờ chiều? (Ảnh Weibo.com)
Mưa đen để lại bụi bẩn trên các cửa sổ. (Ảnh Weibo.com)
Bụi bẩn ẩm ướt từ một cửa sổ xe. (Ảnh: Weibo.com)

Tục ngữ nói: “Quan sát thiên tượng, biết thiên ý“. Thiên tượng tức là hiện tượng thiên văn, chỉ việc bầu trời phát sinh các loại “hiện tượng tự nhiên”, đại biểu cho ý chỉ của thiên thượng, cũng chính là thiên ý. Thiên ý không theo ý chí của con người mà thay đổi, thiên ý chính là ý chí của vũ trụ.

Mặt trời mọc và lặn, tự theo giờ định sẵn. Thủy triều lên hay rút đều có trật tự, trong cõi vô minh tự có thiên ý. Nhỏ như chuyện sinh – lão – bệnh – tử của sinh vật, lớn như quy luật phát triển của văn minh nhân loại, đều được nắm vững trong thiên ý, con người có thể quan sát thiên tượng mà đoán ra được.

Văn hóa truyền thống cho rằng “thiên nhân hợp nhất”, vũ trụ và con người là một chỉnh thể, thời – không của thiên thể vũ trụ và thời – không của địa cầu là có quan hệ đối ứng. Hành vi của nhân loại có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Con người thuận theo trời mà hành xử, trời sẽ có điềm lành, báo hiệu nhân gian mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trái lại trời hiển lộ điềm xấu, nhân gian sẽ có điềm báo khác thường cảnh báo về tai họa. Kinh Dịch có nói: “Xem thiên văn, để quan sát thời biến”, chính là ý tứ này.

Nay khắp nơi đều xuất hiện dị tượng, ở nước ta, mưa đá rải rác từ bắc vào nam, đây là chuyện hiếm thấy; tại Siberia, hố tử thần liên tục xuất hiện, có miệng hố nuốt chửng cả một con đường và trạm biến thế; Mỹ xuất hiện mây hình rồng phun lửa; tại Belarus, ngày biến thành đêm tròng vòng 1 phút; ở Đài Loan hiện đang là mùa hạn, nước hồ khô cạn bỗng lộ ra tượng 9 con ếch ở đáy sông. Vào năm 2014, một địa danh tại Trung Quốc xuất hiện hiện tượng Sư tử đỏ mắt. Và còn vô số hiện tượng kì dị xuất hiện mà chúng ta không thống kê hết. Tất cả đều không đơn thuần chỉ là điều ngẫu nhiên, mà có thể là lời cảnh báo từ trời.

Người xưa, thông qua thiên tượng đoán được ý trời, người đứng đầu đất nước khi ấy là Thiên Tử, tức con trời, sẽ lập tức lập đàn khẩn cầu, hỏi xin thiên ý, tự nhìn lại bản thân xem có sai sót gì không, để mau chóng hối cải, làm việc thiện mà tạo phúc cho bá tánh.

Nay con người lòng tin vào Thần đã suy giảm, xem ý trời chỉ là trò đùa, không biết tự xét lại bản thân, ngược lại trong mê mờ mà lý giải những biến hóa khôn lường của vũ trụ, tương lai thật khó đoán định.

Thiên Long, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!