Hình ảnh Thiên Thần và Ác Quỷ xuất hiện trên bầu trời Ukraine

28/04/22, 16:51 Thế giới tâm linh

Trên Trái Đất phát sinh đại sự thì ở một không gian khác đều có hiện tượng đối ứng. Khi Nga tấn công Ukraine, một số dị tượng đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine, kèm theo đó là những kỳ tích cùng thảm họa trên chiến trường.

Vào sáng sớm ngày 27/2/2022, hình ảnh thiên thần tạo thành từ những đám mây đã xuất hiện 2 lần trên bầu trời thủ đô Kyiv, Ukraine. Putin ra lệnh tấn công Ukraine vào ngày 24/2, và hình ảnh này xuất hiện chỉ sau đó 3 ngày. Khi đó, quân đội Nga đã ép sát biên giới và tấn công Ukraine với lợi thế tuyệt đối. Nhưng dưới sự chống trả quyết liệt của Ukraine, cuộc chiến trở nên kéo dài.

Trong thời gian này, CBN – đài phát thanh Cơ đốc giáo của Mỹ, đã phát đi một đoạn tin gây sửng sốt vào ngày 3/3 với tiêu đề “Có thể Chúa đang giúp Ukraine”. Đồng thời mô tả những Thần tích đã xảy ra trên chiến trường.

(Ảnh minh họa Ukraine TSN )

Các kỳ tích trên chiến trường

Ukraine đã được cai trị bởi Đế quốc Nga và sau đó là Liên Xô từ thế kỷ 18. Quốc gia này độc lập từ năm 1991. Mặc dù các hoạt động tôn giáo không được phép vào thời Xô Viết, nhưng hơn một nửa người dân Ukraine theo đạo Thiên chúa (một số theo Chính thống giáo và một số theo Công giáo).

Chính vì vậy, trước và sau khi Ukraine độc ​​lập, xu hướng rời bỏ Chính thống giáo Nga, thành lập Chính thống giáo Ukraine và các hoạt động tương ứng ngày càng sôi động (Ukraine được phép độc lập khỏi Chính thống giáo Nga vào năm 2019). Sau đó, nhiều nhà thờ bị phá hủy từ thời Liên Xô bắt đầu được khôi phục dần, văn hóa tôn giáo của Ukraine từ thời cổ đại cũng được khôi phục lại. Sau đây là những Thần tích phát sinh ở Ukraine.

Một người đàn ông sống trong một ngôi làng nhỏ ở Ukraine, ông nhận được cuộc gọi vào đêm khuya từ con trai của mình, người đã trở thành lính tình nguyện, nói rằng đoàn xe tăng của Nga đã gần trong gang tấc, anh chỉ có thể xả thân vì nước. Vì vậy anh gọi điện là để tạm biệt người cha già của mình.

Người cha đã đi đến từng nhà xung quanh và nhờ họ đến nhà thờ cầu nguyện cho con trai ông và cho đất nước của ông. Sáng hôm sau khi mọi người trong làng đang cầu nguyện, thì con trai ông đã gọi điện và nói: “Phép màu đã xảy ra!” Theo lời kể của người con, vào lúc nửa đêm, có một số vật thể giống như tia chớp trên bầu trời bắn xuống đất, và những ngọn lửa bùng lên khắp nơi. Khi trời sáng, người ta phát hiện ra rằng tất cả các xe tăng Nga đã bị phá hủy.

Cùng lúc đó, những người dân là nạn nhân khi quân đội Nga tàn phá thành phố, trong nguy nan họ đã hướng đến Thần để cầu nguyện, sau đó một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Xe tăng Nga sau khi tiến vào thị trấn đã lấy cờ Ukraine trong thành phố và đặt nó lên xe tăng của mình, sau đó nó chạm trán với các xe tăng khác của Nga trên đường đi, họ thực sự bắt đầu bắn vào nhau. Cho nên chỉ có thể nghĩ rằng Thần đã làm tâm trí họ hồ đồ.

Thiên Thần và Ác Quỷ cùng xuất hiện

Mặt khác, hãng tin Ukraine TSN đã đưa tin về một kỳ tích diễn ra vào ngày 27/2. Theo báo cáo, hình ảnh của một thiên thần đã xuất hiện 2 lần trên Kyiv vào ngày hôm đó. Thực tế, vào rạng sáng ngày 25/2, một người dân đã chụp được bức ảnh thiên thần do các đám mây tạo thành. Sau đó, vào sáng ngày 27/2, một người dân khác phát hiện một thiên thần với đôi cánh dang rộng được tạo thành bởi những đám mây lơ lửng trên không trung.

Việc công bố 2 bức ảnh trước và sau này không chỉ khích lệ người dân Kyiv, mà nhiều người Ukraine cũng tăng thêm dũng khí. Vì hình tượng thiên Thần này là thiên thần hộ mệnh của Công quốc Kiev từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 15. 

Không chỉ vậy, vào đêm 27/2, một đoạn video do công dân Ukraine quay được xuất hiện trên YouTube đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nội dung video cho thấy trên bầu trời đêm cũng xuất hiện những hình bóng đáng sợ của ác quỷ. Tuy nhiên, ở góc dưới bên trái của những hình này có một ánh sáng hình chữ thập.

Trong đoạn video còn có các cảnh quay UFO ở Ukraine vào đêm 28/2. Có lẽ là do cuộc tấn công của tên lửa vào thời điểm đó, khi một ngọn lửa cuồng nộ được đốt cháy trên mặt đất, một UFO phát ra ánh sáng trắng xanh và ở trên không xuất hiện xiên phía trên ngọn lửa. Ngoài ra, UFO cũng xuất hiện trên bầu trời đêm của Ukraine vào các ngày 26/2, 3/3 và 5/3 và những cảnh này đều đã được quay lại.

Tử Vi (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?