Thế gian vạn người đều có định số và biến số, làm cách nào cải biến vận mệnh đã an bài?

09/03/21, 07:20 Số mệnh con người

Thế gian vào mỗi thời kỳ đều có thiên tai nhân họa, là để thanh lọc loại trừ kẻ xấu, thể hiện ra quả báo của Thiên Đạo. Thần Phật là từ bi, luôn dùng các cách khác nhau chỉ dẫn con người biết phân biệt thiện ác, đúng sai, để có thể vượt qua mọi tai kiếp, việc còn lại là con người thế gian có tin và ngộ hay không.

tượng Phật
Thần Phật là từ bi, luôn dùng các cách khác nhau chỉ dẫn con người biết phân biệt thiện ác, đúng sai (Ảnh qua Klook)

Trong thời kỳ Nam Bắc triều, năm đầu tiên của Lưu Tống Nguyên Gia ở Nam triều (424 SCN), có người tên là Tư Mã Văn Tuyên, quê ở Hà Nội (nay là Thẩm Dương, Hà Nam), đang ở nhà túc trực bên linh cữu vì mẹ mất. Theo nghi thức thời bấy giờ, khi cha mẹ qua đời, con trai phải trực bên linh cữu ba năm. 

Trong thời gian này em trai của ông cũng qua đời. Tư Mã Văn Tuyên là một cư sĩ thành kính Phật giáo, vài tháng sau khi em trai của ông mất, vào sáng sớm ngày 15 tháng nọ, ông nhìn thấy em trai mình tại nơi thờ cúng, hình dáng tướng mạo giống như khi còn sống, ông biết mình gặp phải ma quỷ rồi. 

Người em trai có bộ dạng ma quỷ này ở nơi đó nhìn chung quanh, thấp thỏm lo âu thở dài, hỏi mọi người về đồ ăn, thức uống. Tư Mã Văn Tuyên rất kinh ngạc, hỏi con quỷ: Em bình sinh tin Phật, chuyên cần làm việc thiện, một người như vậy lẽ ra nên được lên Thiên đàng, hoặc đầu thai làm người, tại sao em lại trở thành ma? Con quỷ kia trầm ngâm nửa ngày nói không ra lời, đành phải nhìn quanh trên dưới, trầm mặc không đáp.

Đêm đó, Tư Mã Văn Tuyên nằm mơ thấy em trai mình báo mộng: “Khi còn sống em tu thiện, nên hiện nay đã thăng thiên làm người trời. Thứ anh thấy tại nơi thờ cúng là ác quỷ gạt người, không phải là em. Em sợ anh hoài nghi trách cứ em, nên đến để báo cho anh biết.” Sáng hôm sau, ông mời hòa thượng đến niệm kinh trừ quỷ, rồi nhờ người đến đánh đuổi tà ma. Con quỷ thoạt tiên trốn dưới gầm giường, nhưng cuối cùng phải chạy ra ngoài cửa, hiện ra hình dạng ghê tởm, khiến cả nhà khiếp sợ, họ cùng giận dữ mắng mỏ con quỷ kia, mấy ngày sau đó con quỷ không dám đến.

Con quỷ này vừa rời đi, thì một con quỷ khác xuất hiện trên linh cửu của người mẹ quá cố. Con quỷ này sắc mặt đỏ ngầu, phi thường cao lớn. Con trai trưởng của Tư Mã Văn Tuyên – Tư Mã Hiếu Tổ cùng nó đối thoại, con quỷ trả lời rất kỹ càng, mọi người về sau không còn sợ con quỷ này nữa, thậm chí từ từ tiếp nhận xem nó như thành viên trong gia đình. Việc này truyền ra, những người hiếu kỳ kéo đến xem đông nghịt.

Quỷ nói: “Ta kiếp trước từng có thân phận tôn quý, đáng tiếc lúc làm người phạm không ít tội, nay ác nghiệp còn chưa trả hết nên vẫn phải làm kiếp quỷ.” 

Nó còn nói: “Vào năm Dần, sẽ có 400 quỷ ôn dịch đến nhân gian để phát tán dịch bệnh, diệt trừ những người đã tận kiếp số, tất cả họ điều là người ‘không ngộ Đạo’, cũng chính là những người đối với Phật pháp và Đạo pháp không ngộ cũng không tin. Tai kiếp ôn dịch rất lớn, liên quan đến nhân số đông đảo, vì để tránh cho người phúc thiện bị ngộ thương, nên mới phái ta đến giám sát việc này.”

“Có một người phụ nữ ở đây nên bị bắt, nhưng người này lại giữ giới chuyên cần tu hành, điều này hiếm thấy. Ta ở nhân gian dừng lại đã lâu, cũng là vì việc này. Ta ở đây cũng khiến chủ nhà thêm không ít phiền phức, thật sự quá hổ thẹn.” Từ đó về sau, con quỷ này không thường hiện hình nữa.

Vào năm Nguyên Gia thứ mười (434 SCN), ngày 28/3, quỷ nói với Tư Mã Văn Tuyên rằng: Ngươi và gia đình luôn dốc sức làm việc thiện, làm sao ta có thể ở lâu lại được. Tư Mã Hiếu Tổ nói: Ngươi cũng có thể ở, nhưng vì sao nhất định phải chiếm cứ vị trí bên trên bàn thờ? Quỷ trả lời nói: “Người nhà của ngươi chết đều đã có nơi thuộc về họ rồi, trên bài vị trống rỗng, cho nên ta liền tạm thời ở lại .” Nói xong con quỷ này liền rời đi.

Tư Mã Văn Tuyên vì sao hai lần gặp quỷ, kỳ thật cũng là bởi vì người chết đều đã có nơi thuộc về, cho nên có thể âm quỷ thấy rằng bài vị thờ cúng kia là trống không, mới liền có thể bám vào bên trong. Xem ra, ngay cả các bài vị cũng không thể thiết lập tùy tiện chứ đừng nói đến việc bái thờ theo ý muốn. 

Rất nhiều phương pháp tu hành yêu cầu gia đình không lập bài vị cho người đã khuất cũng là có đạo lý. Con quỷ lần đầu ông nhìn thấy là do ma quỷ cải trang thành em trai gạt người, suýt chút là bị lừa, mặt khác không gian rất nhiều sinh mệnh đều sẽ biến hóa, người nhìn thấy không nhất định là thật. Nhìn thấy cái gì thì đều phải dùng lý trí đối đãi.

Con quỷ lần thứ hai ông nhìn thấy có thể tại âm phủ có chức quyền địa vị nhất định, là quỷ chấp hành nhiệm vụ. Con quỷ này tiết lộ một chút tin tức: Âm phủ có quỷ ôn dịch phụ trách phát tác dịch bệnh (đương nhiên khẳng định là dưới sự khống chế của ôn Thần), một trong những nhiệm vụ của nó chính là giám sát dịch quỷ, người mà dịch quỷ tiêu diệt đều là người không tin Phật Đạo. Cũng có người số kiếp đã tận, nhưng vì tu hành tinh tấn mà được kéo dài sinh mệnh. 

Có thể thấy được vận mệnh không chỉ có định số mà còn có biến số, và những biến số này là biểu hiện thiện ác của con người, tin theo Thần Phật hoặc nghiêm túc tu hành.

Tử Vi

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?